1- Lúc bấy giờ bọn tham nhũng sinh sôi nảy nở thành bầy yêu quái. Bọn quan tham càng mập mạp béo ú, dân chúng càng đói khổ. Thái Thượng Lão Quân mới xin Ngọc Hoàng cho Tôn Ngộ Không xuống trần gian trừ yêu quái giúp dân. Trước khi đi, Thái Thượng Lão Quân cho Ngộ Không một bảo bối và căn dặn:
- Tuy ngươi đã thành thục 72 phép biến hóa, nhưng bọn yêu quái ngày nay đã luyện được 108 phép biến hóa, rất khó đối phó. Nay ta tặng ngươi một bảo bối tên là Hồ Lu, ông cố nội của Hồ Lô. Ngươi xuống trần, nghi tên nào tham nhũng, tới trước cửa nhà hắn hô to: “Ngươi có tham nhũng không?”, chỉ cần yêu quái trả lời: “Có”... thì hắn sẽ bị Hồ Lu thu vào!
Tôn Ngộ Không mừng rỡ tạ ơn Thái Thượng Lão Quân, vác Hồ Lu cưỡi mây xuống trần. Phàm thấy nhà quan nào nguy nga, tráng lệ Ngộ Không đều tức tốc đến trước cửa, la to: “Ngươi có tham nhũng không?”. Khổ nỗi, cả mấy trăm tên quan tham đều trả lời lảnh lót: “Không, không... Đời nào ta tham nhũng. Nhà cửa ta có, tài sản ta có là do ta làm lụng vất vả, tích cóp mà thành!”. Ở trần gian hơn 500 năm, cùng với bảo bối Hồ Lu mà Ngộ Không chả thu được tên tham nhũng nào. Sợ Ngọc Hoàng mắng mình vô dụng bất tài, Ngộ Không chán nản đi lang thang, kết bạn với bọn Đường Tăng, Sa Tăng, Bát Giới... lập hội cùng nhau đi phượt. Nghe đồn bọn này đi phượt tới Tây... Ninh thì hết tiền đóng phí đường bộ, bèn chia tay đường ai nấy đi…
2- Đây lại kể về 40 tên cướp, sau khi biết được Alibaba hack mật khẩu hang động lấy hết tài sản nên thề sẽ tìm tới tận nhà Alibaba giết sạch, chém sạch. Alibaba như ngồi trên đống lửa, cũng may chàng có nàng hầu gái thông minh lanh lẹ, nghĩ ra nhiều mưu kế đối phó với 40 tên cướp. Nhân lúc ấy làng Bát-Đa gần làng Bát Tràng buộc người dân phải mua lu chứa nước thải, nàng hầu gái mới nghĩ ra kế mua 40 cái lu về hứng nước thải, dụ 40 tên cướp. Băng cướp này vốn quen sống ở vùng sa mạc, cả năm mới được tắm một lần. Thấy nhà Alibaba toàn là lu đựng nước, bọn chúng khoái quá bèn rủ nhau nhảy vào lu tắm cho thỏa thích. Nhưng than ôi! Bọn chúng nào biết nàng hầu gái thông minh đã đổ vào lu toàn nước thải công nghiệp, chưa kịp tắm đã đời, bọn cướp bị chất độc thấm vào người... chết trắng răng, phơi bụng trương sình như cá ở ngoài biển!
Sau khi thoát nạn, Alibaba quyết tâm không đi “ăn cướp của bọn cướp” nữa. Hắn quyết định đi… cướp trực tiếp bằng cách mở công ty địa ốc, phân lô bán nền từa lưa xứ Bát-Đa!
3- Làng nọ có một bà thường xuyên mất gà, nên ngày nào bà cũng dậy từ sáng sớm chửi phong long cả làng. Người làng ai cũng ghét bà này. Một ngày nọ, cả nhà bà lăn đùng ra bệnh, vì bị muỗi cắn dẫn đến sốt xuất huyết. Bà mất gà ra trước nhà kiểm tra thì phát hiện cái lu đã úp xuống đất bị ai đó dựng lên, chứa toàn muỗi mòng. Điên tiết bà chửi inh ỏi: “Quân mất dạy, cái lu của tao là lu khôn, lu sáng, đã úp xuống đề phòng muỗi. Vậy mà tụi mày bày đặt dựng lên chứa nước để chống ngập, biến cái lu tao thành lu ngu, lu dại, để cả nhà tao bị sốt xuất huyết… Tao mà biết đứa nào dựng lu, tao bỏ nó vào lu, tao làm mắm… cho bố nhà mày ăn…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận