
Đông Đào lần đầu trần tình về vụ rao bán nhà máy nước ở Cần Giờ.
Đằng sau khối tài sản hơn 12.800m² đất vừa bị ngân hàng thông báo phát mãi là nỗi niềm trớ trêu của ca sĩ Đông Đào, hoàn toàn trái ngược với những thêu dệt về việc kinh doanh thua lỗ trên mạng xã hội.
Ca sĩ Đông Đào: "Lấy đâu ra trăm tỉ, nếu có thì vay ngân hàng làm chi"
Những ngày qua, thông tin ngân hàng rao bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng hơn 12.800m² đất của Nhà máy nước sạch Cần Giờ (thuộc Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn) với giá khởi điểm hơn 52 tỉ đồng đã làm xôn xao dư luận.
Đáng chú ý, việc ca sĩ Đông Đào đứng tên đại diện pháp luật với cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít lời đồn đoán cho rằng nữ nghệ sĩ "tay ngang làm kinh tế", tự bỏ ra số tiền khổng lồ cả trăm tỉ đồng rồi chịu cảnh làm ăn bết bát, gánh nợ ngập đầu.

Theo Đông Đào, chi phí đầu tư nhà máy nước đến từ gia đình, cổ đông và vay ngân hàng 70%.
Trưa 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Cười, ca sĩ Đông Đào lần đầu chia sẻ câu chuyện thực sự phía sau những lời đồn đoán phiến diện. Nữ nghệ sĩ trần tình: "Tiền đầu tư là một phần của gia đình, một phần của các cổ đông, và 70% là vay ngân hàng. Đừng hiểu nhầm là tôi tự bỏ ra cả trăm tỉ đồng, làm gì có tới số tiền lớn như vậy. Nếu đã có sẵn trăm tỉ trong tay rồi thì đâu ai phải đi vay ngân hàng làm chi".
Theo ca sĩ Đông Đào, dự án nhà máy nước sạch sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) để biến nguồn nước lợ thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho huyện Cần Giờ từng có sự khởi đầu rất khả quan.
Dự án được khởi công từ năm 2005 và chính thức vận hành vào năm 2008. Trong suốt hai năm đầu hoạt động, nhà máy vận hành trơn tru với công suất ổn định, giải quyết trực tiếp cơn khát nước ngọt kéo dài bao đời của người dân vùng duyên hải Cần Giờ. Hoạt động kinh doanh lúc ấy hoàn toàn hiệu quả và không hề có chuyện ế ẩm hay thất thoát.
Đông Đào rời sóng gió thương trường, tìm lại an yên bên phím đàn
Theo ca sĩ Đông Đào, bước ngoặt của câu chuyện ập đến khi hạ tầng cấp nước chung phát triển vượt bậc, đưa đường ống nước ngọt từ đất liền vượt sông về thẳng huyện Cần Giờ. Khi nguồn nước sinh hoạt đã phủ khắp, nhà máy lọc nước tại chỗ bỗng hoàn thành sứ mệnh sớm hơn dự kiến. Để đồng bộ mạng lưới cấp nước, đôi bên từng thống nhất phương án chuyển giao lại toàn bộ công trình, thậm chí cơ sở này từng được thẩm định và định giá lên đến hơn 100 tỉ đồng vào năm 2015.
Oái oăm thay, kế hoạch "thuận mua vừa bán" ấy lại rơi vào một điệp khúc chờ đợi kéo dài không có hồi kết. Giấy tờ thủ tục chậm trễ khiến cả một cơ ngơi bề thế đành phải "ngủ đông" bất đắc dĩ suốt 15 năm ròng rã. Nhà máy tắt máy thì không có doanh thu, trong khi khoản nợ vay ngân hàng thì chẳng thể tự dưng biến mất theo thời gian.
Việc ngân hàng đưa tài sản ra phát mãi xử lý nợ thực chất chỉ là cái kết bất đắc dĩ cho một dự án đã nằm yên quá lâu vì quy hoạch đổi chiều.

Đông Đào hiện rời xa thương trường, tập trung các công việc nghệ thuật.
Dốc cạn công sức lẫn tâm huyết cho một công trình phục vụ bà con nhưng đổi lại là chuỗi ngày dài mỏi mòn, ca sĩ Đông Đào thừa nhận bản thân đã "ngán" thương trường đến tận cổ. Cú va vấp kéo dài hơn một thập kỷ khiến chị mất sạch nhuệ khí làm kinh tế, quyết định rút lui hoàn toàn và không bao giờ có ý định đầu tư vào bất cứ dự án lớn nào nữa.
Trút bỏ được gánh nặng trăm tỉ sau lưng, ca sĩ Đông Đào hiện chọn cho mình cuộc sống thảnh thơi trọn vẹn bên các nốt nhạc. Chị dành hầu hết thời gian cho công việc giảng dạy thanh nhạc, thỉnh thoảng nhận lời ngồi ghế giám khảo chấm thi ở các chương trình nghệ thuật và đi hát phục vụ những khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương.
Với ca sĩ Đông Đào lúc này, tiếng đàn bên bục giảng và cuộc sống an yên thường nhật quý giá hơn rất nhiều những toan tính nổi trôi ngoài thương trường.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận