Những ổ bánh của phù thủy (Nguyên tác: O. Henry)
Người vẽ kỹ thuật luôn vẽ bằng viết chì trước. Khi nào vẽ xong từng phần mới dùng ruột bánh mì cũ (tốt hơn mọi loại gôm tẩy) để tẩy xóa nét bút chì
Người vẽ kỹ thuật luôn vẽ bằng viết chì trước. Khi nào vẽ xong từng phần mới dùng ruột bánh mì cũ (tốt hơn mọi loại gôm tẩy) để tẩy xóa nét bút chì
Người mua tranh của anh và cô học trò cùng vị đại tướng của em là hai sáng tác của cùng một nghệ thuật, dù người ta sẽ không gọi đó là hội họa hay âm nhạc
Chúng tôi xây đi xây lại trứ tác này suốt chín năm trời và còn tằn tiện được cả khối tiền. Phải biết xót tiền dân chớ!
Bà Bilinh... việc của bà hết đường xoay xở rồi!
Cô đợi chờ, cô cứ tưởng đó là cái hôn của chàng hoàng tử khai sơn phá thạch. Chớ Tindy đâu ngờ đó chỉ là cái hôn của... rượu.
Bà cứ đem chiếc va-li đựng tiền sang cho tôi, là chúng tôi coi như kết thúc
"Một chút du lịch, một chút nghỉ ngơi, một chút hờn dỗi nũng nịu, một chút vuốt ve âu yếm sau cảnh om sòm hờn giận, một chút xao xuyến và lẳng nhẳng nói dai... để đôi bên cùng có lợi!”.
"Một thằng nhãi ranh trần truồng bắn cung à? Không, tôi không thấy. Mà nếu thấy được thì thằng nhãi ranh đó cũng bị cảnh sát tóm rồi”.
Từ đó về sau, hễ thấy tù túng trong căn phòng chật hẹp của mình, vợ chồng Iantrin lại rủ một vài người bạn cùng đi “thuê nhà”.
“Vì anh hơn tất cả bọn đàn ông trên thế gian này, anh có dòng máu quý phái và tâm hồn hiệp sĩ!”.

Nửa đêm, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng tâm thư hơn 600 chữ gửi bạn trai U60, vừa phủ nhận tin đồn rạn nứt vừa hé lộ cuộc sống kín đáo sau gần hai năm gắn bó.

Hóa ra nhân vật "cơm áo gạo tiền" đã khiến một bộ phận giới trẻ quyết sống theo trào lưu "4 không", không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình!

Bạn đã bao giờ để ý đến dáng bàn chân của mình chưa? Theo một số quan niệm tâm lý hình thể, hình dạng bàn chân có thể phản ánh phần nào tính cách con người.

Sau khi CLB Haka rớt hạng khỏi Giải VĐQG Phần Lan, ba cổ động viên đã châm lửa đốt khán đài sân Tehtaan Kentta, khiến cả sân vận động chìm trong biển lửa.

'Mọi người đừng cười nữa, em quê lắm rồi', cô gái said.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X