Đêm diễn mở màn concert BlackPink mang tên Deadline world tour vào tối 5-7 đang trở thành tâm điểm của giới giải trí. Buổi diễn đầu tiên tại Goyang (Hàn Quốc) đang gây tranh cãi dữ dội khi nhiều khán giả lên tiếng bức xúc vì mua phải vé ngồi không có tầm nhìn - thậm chí bị chắn hoàn toàn bởi những tấm áp phích cỡ lớn một cách khó hiểu.

4 mảnh ghép BlackPink tái hợp trong concert Deadline
Khán giả bức xúc vì trả tiền nhưng không xem được BlackPink biểu diễn
Theo phản ánh từ khán giả dự concert vào ngày 5-7 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế KINTEX (Goyang), một số vị trí ghế ngồi có giá không hề rẻ, nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy sân khấu. Một số khán giả đã chia sẻ hình ảnh từ chỗ ngồi của mình lên mạng xã hội, cho thấy tầm nhìn bị che khuất bởi tường hoặc các vật cản lớn.
Nhiều người bức xúc, đã bỏ dở buổi trình diễn vì không được bố trí màn hình phụ để theo dõi, khiến trải nghiệm concert trở nên vô nghĩa.

Khán giả bức xúc khi bỏ tiền mua vé nhưng chỉ được xem áp phích quảng bá

Ban tổ chức bị chỉ trích vì không trang bị đủ màn hình sân khấu khiến khán giả nổi giận
"Tôi trả tiền để xem BlackPink biểu diễn, nhưng tất cả những gì tôi thấy là… bức tường. Không thể tin nổi điều này lại xảy ra tại một concert lớn như vậy", một khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.
Làn sóng chỉ trích nhắm vào ban tổ chức và cả YG Entertainment - công ty quản lý của BlackPink - đang ngày càng lan rộng. Nhiều fan cho rằng đơn vị tổ chức đã quá đặt nặng lợi nhuận, khi vẫn bán vé cho những vị trí không đảm bảo trải nghiệm tối thiểu cho người xem.

Sơ đồ chỗ ngồi, các hạng vé của concert BlackPink được công bố, nhưng khán giả không có được trải nghiệm như kỳ vọng
Một số ý kiến gay gắt yêu cầu phía tổ chức phải đưa ra lời xin lỗi và hoàn tiền cho những khán giả bị ảnh hưởng. Tính đến hiện tại, YG Entertainment và đơn vị tổ chức concert vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về sự cố này.
Trong đêm diễn mở màn concert, BlackPink gây chú ý nhất khi ra mắt ca khúc mới mang tên Jump. Mang phong cách sôi động, mạnh mẽ cùng phần rap đặc trưng, Jump làm nóng không khí đêm concert. Tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng giai điệu và màu sắc của Jump không có gì mới mẻ. Trái lại, vũ đạo "na ná" như động tác aerobic, giai điệu như nhạc cổ động... Đây không phải là sản phẩm làm thỏa mãn sự mong chờ của người yêu nhạc sau 2 năm 8 tháng.
Ngoài phần ra mắt ca khúc mới, tổng thể các phần trình diễn đêm mở màn concert Deadline của BlackPink không có yếu tố mới mẻ như kỳ vọng.
Trọn màn trình diễn ca khúc mới Jump của BlackPink tại concert Deadline (Nguồn: K Crush)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận