Ngày xửa ngày xưa, ở trên trời Ngọc Hoàng là CEO của tập đoàn đa ngành nghề. Ngọc Hoàng có tới hàng ngàn công ty con từ dệt da đến may mặc, từ nuôi heo tới nuôi bò. Nói chung ở lĩnh vực nào Ngọc Hoàng đều có công ty. Nhưng thôi đây là chuyện riêng của Ngọc Hoàng, quan tâm làm gì. Soi mói ổng, ổng quạu sai Thiên Lôi đi đánh, lúc đó ngồi ăn cơm không kịp à.
Nàng Ngốc Nữ tuổi mười tám đôi mươi, nhân lúc trần gian bị dịch Covid nên thất nghiệp, nàng mới bắt xe lên trời xin làm công nhân may. Đương lúc công ty khẩu trang Ngọc Hoàng thiếu nhân lực, Ngốc Nữ được nhận làm công nhân bao ăn, bao ở... chứ không bao có bồ.
Ngu Lang lúc bấy giờ bán giò cháo quẩy thẩn thờ vì ế. Chàng bắt xe dông thẳng lên trời để tìm việc. Trình độ không có, nên Ngu Lang chỉ được Ngọc Hoàng cho đi chăn trâu ở sau nhà bồ nhí Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cũng bao ăn, bao ở cho Ngu Lang, nhưng không bao có vợ.
Ngốc Nữ siêng năng làm việc, ngày tăng ca hai, ca ba để có tiền cưới chồng. Tội thân con gái vì thiếu nhan sắc lại thừa cân, nên chẳng có chàng trai nào chịu cưới nàng. Nàng phải nỗ lực để tìm kiếm đấng lang quân cho mình.
Ngu Lang chăn trâu lương ba cọc, ba đồng không đủ tiền đánh đề... đã xấu lại còn nghèo, nên thuộc dạng ế kinh niên. Đêm về Ngốc Nữ và Ngu Lang hay lang thang trên mạng để tìm bạn đời cho mình, thế là cả hai đã phải lòng nhau trên app hẹn hò Tin Đớ. Ngu Lang chém gió: "Ta có nguyên trang trại trâu, là đối tác tin cậy của Ngọc Hoàng", tuy rằng ai cũng biết rõ Ngu Lang chỉ là thằng chăn trâu.
Ngốc Nữ vì yêu mà mù quáng, thế là họ hẹn gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Đúng 7 giờ, 7 phút, 7 giây, Ngu Lang phi trâu tới gặp Ngốc Nữ. Không biết Ngu Lang thả thính kiểu gì mà Ngốc Nữ dính ngay.
Chẳng bao lâu Ngốc Nữ thấy thèm xoài lắc, thì mới biết mình có thai. Nàng lên mạng báo tin cho Ngu Lang hay. Ai ngờ Ngu Lang trở mặt chơi trò "quất trâu truy phong". Hắn chặn tin, chặn luôn Facebook của Ngốc Nữ.
Thân gái bơ vơ ở chốn thiên đình, Ngốc Nữ ngày nào cũng tựa cửa phòng trọ chửi Ngu Lang là "thằng cô hồn". Ngốc Nữ vì hận trai mà chửi inh ỏi nguyên tháng bảy. Nên ngày nay chúng ta có tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn.
Ngọc Hoàng biết chuyện Ngốc Nữ - Ngu Lang mới quở phạt, bắt Ngu Lang phải cưới Ngốc Nữ. Ngài còn buộc hắn phải chu cấp cho mẹ con Ngốc Nữ suốt đời. Từ đó lương của Ngu Lang bị NgọcHoàng giữ hết. Mỗi năm tới ngày 7 tháng 7 âm lịch, Ngu Lang phải gặp Ngốc Nữ để đưa tiền lương hết cho vợ nuôi con.
Tương truyền, vào ngày Thất tịch (mồng 7 tháng 7) trời hay mưa. Những ai còn nghĩ Ngốc Nữ khóc gây ra mưa là chưa bị vợ trấn lột sạch lương tháng rồi. Bởi ngày đó là Ngu Lang khóc đấy mấy ông ơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận