Ngày nọ, tam anh gồm: Lưu Văn Bị, Quan Văn Vũ, Trương Văn Phi đang cưỡi xế hộp long nhong trên đường, không biết đi công cán hay đi nhậu. Đường quê vắng vẻ, xế hộp đang vi vu quan lộ, thì phát hiện trên đường có một nữ nhân đang chạy xe đạp điện. Nhìn kỹ thì giống Điêu Thị Thuyền.
Nhớ lại trận chiến Hổ Lao quan ba huynh đệ đánh không lại Lữ Văn Bố, tin tức lan truyền tam anh còn hậm hực. Thế là cả ba quyết định đuổi theo Điêu Thị Thuyền để hỏi sự tình. Thế là họ phóng xe đuổi theo.
Thấy một chiếc ôtô đen thùi lùi đuổi theo mình, Điêu Thị Thuyền liên hệ tới các vụ bắt cóc phụ nữ gần đây, nên hoảng loạn chạy trốn. Kết quả, xế hộp tông vào xe điện của nàng. Nàng nằm sãi lai dưới cái nắng 40 độ thoi thóp.
Tam anh lúc bấy giờ mới hoảng hồn biết mình đã gây vạ, nhưng vẫn còn Quách Văn Tỉnh Bơ, nhởn nhơ xuống xe quan sát hiện trường.
Bỏ mặc Điêu Thị Thuyền không biết sống hay chết, tam anh bèn dàn ra ngang nhiên rút điện thoại ra bấm bấm. Người có kinh nghiệm cho rằng họ đang gọi xe cấp cứu. Kẻ lắm mồm cho rằng họ gọi điện thoại dùng quyền trợ giúp người thân chắc luôn. Kẻ nhiều chuyện thì phán như đúng rồi: Gọi "tìm thuốc" rồi, cấp cứu thì cần gì tới 3 thằng cùng gọi...
Không biết số phận Điêu Thị Thuyền ra sao, nàng có may mắn vượt qua tai nạn? Nhưng hình ảnh tam anh "đả bại" Điêu Thị Thuyền với 3 bộ mặt cắm chặt vào điện thoại, đang được lan truyền trên mạng với tốc độ siêu ánh sáng.
Lúc bấy giờ tam anh vẫn là thuộc hạ dưới trướng của Viên Văn Thiệu. Không biết Viên Văn Thiệu sẽ xử lý vụ này như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận