Tôi xin phép bạn đọc kể ra một câu chuyện không vui gần 50 năm trước. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân nổ ra. Chúng tôi gồm 52 sinh viên nghèo quê miền Trung không có tiền mua vé xe về gia đình đón tết đành phải ở lại cư xá. Sài Gòn bị giới nghiêm, chợ búa nghỉ bán; chỉ có quán cơm xã hội và các quán cơm nhỏ trong khu phố là còn buôn bán cầm chừng.
Tôi nhịn đói từ chiều mồng một qua đến ngày mồng hai. Đến sáng mồng ba, tôi không chịu được nữa, đành đạp xe từ Phú Nhuận sang đến quận 5, định vào một người bạn thân của anh tôi mượn ông một ít tiền để... ăn cơm xã hội. Ông từng nói với tôi: “Em cần gì thì cứ chạy đến anh, anh sẵn sàng giúp đỡ”. Tin lời đó nên lần đầu tiên trong đời, tôi hỏi mượn ông 30 đồng. Ông trả lời với vẻ bực bội: “Tao không có tiền!”. Tôi xấu hổ quay về cư xá, cảm thấy mình ngu dại đi mượn tiền để chuốc lấy sự xúc phạm nặng nề.
Người nghèo, người gặp hoạn nạn rất dễ tủi thân và khi tủi thân thì bất cứ hoàn cảnh nào tượng trưng cho sự giàu sang, sự xa hoa xuất hiện, họ cũng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Thật đáng tiếc khi bão số 12 đổ vào Khánh Hòa và lũ lụt tàn phá nặng nề các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thì tối 3-11, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra hoành tráng tại sân khấu Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn ở Nha Trang. Bản thân cuộc thi này là sự xúc phạm nặng nề đối với các bà con hoạn nạn và nhân dân các tỉnh chịu nhiều thiệt hại từ bão lũ.
Thông tin cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra công điện khẩn yêu cầu Sở Văn hóa thể thao tỉnh tạm dừng cuộc thi hoa hậu nhưng sở đã không có ý kiến với ban tổ chức cuộc thi. Ông giám đốc sở còn đánh bùn sang ao, phát biểu rằng đây là hoạt động do doanh nghiệp tổ chức, sở không tham gia tổ chức nên không có ý kiến can thiệp. Cách phủi trách nhiệm quản lý địa bàn như vậy quả thật khó tin, nhất là khi người ta làm văn hóa.
Ban tổ chức cuộc thi, Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn, đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức thành công một cuộc thi không giống ai đã nín khe trên chục ngày qua, không có một lời xin lỗi bà con, đồng bào bị hoạn nạn. Đồng tiền tài trợ can thiệp quá sâu thúc đẩy người ta cương quyết tiến hành thi hoa hậu trong khi sáu tỉnh nam miền Trung đau xót vì thảm cảnh người chết, người mất tích, nhà tan, người nghèo đói ăn. Các em thí sinh dự thi không có lỗi nhưng nụ cười và bước đi tung tẩy của các em trên sân khấu chắc chắn hoàn toàn không phù hợp với giọt nước mắt và niềm âu lo của bà con sau bão lũ.
Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa và ban tổ chức cuộc thi - trong đó có những đơn vị phối thuộc, phải chịu trách nhiệm về sự xúc phạm lớn lao này. Sau cuộc thi, dư luận đã bị lu lấp, hướng sang chất lượng của cuộc thi. Không một thành viên, một đơn vị nào nhận ra khía cạnh phi nhân văn của cuộc thi nhan sắc ngay trong những ngày cả nước đau thương vì bão lũ.
Thật may mắn cho những bà con nạn nhân không nhìn thấy được những hình ảnh huê dạng, rực rỡ của cuộc thi được chiếu trên sóng truyền hình. Ấy là do điện cúp, nước ngập nhà, không có tivi mà xem. Nếu bà con thấy được những hình ảnh đó thì sự tủi thân, sự đau xót cho cảnh hoạn nạn của mình sẽ tăng lên nhiều lần hơn nữa! Thương thay
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận