
Khả năng chơi đầu của Erling Haaland ngày càng được cải thiện - Ảnh: AP
Erling Haaland vốn đã cao 1m95, nhưng có vẻ tiền đạo người Na Uy không muốn phó mặc mọi thứ cho chiều cao. Trước trận gặp Porto ở Champions League, anh còn về nhà "học thêm" với người thầy đặc biệt: bố của mình, Alfie Haaland.
"Thực ra, hai ngày trước tôi đã tập đánh đầu với bố, ngay trong vườn nhà", Haaland tiết lộ sau chiến thắng 2-0 của Man City trước Porto.
Kết quả của buổi tập tại gia lập tức được kiểm chứng trên sân. Phút 47, Haaland bật cao đánh đầu đưa Man City vượt lên. Đến phút 90+1, anh hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chân phải, giúp đội bóng Anh giành chiến thắng 2-0 trong trận mở màn Champions League.
Haaland cho biết khả năng không chiến là kỹ năng anh đã dành nhiều thời gian cải thiện trong những năm qua. "Tôi đã tập luyện rất nhiều về đánh đầu. Tôi đã cải thiện nó trở thành một điểm mạnh trong lối chơi của tôi. Tôi nghĩ phần lớn điều đó đến từ kinh nghiệm", anh nói.
Những con số cũng cho thấy sự tiến bộ ấy không phải chuyện nói cho vui. Sau cú đúp trước Porto, Haaland đã có 302 bàn thắng ở cấp CLB, trong đó 37 bàn bằng đầu. Anh cũng đã ghi 5 bàn cho Man City ở mùa giải này, với 3 bàn trong số đó đến từ những pha không chiến.
Với Haaland, bí quyết ghi bàn xem ra không chỉ nằm ở phòng tập hay sân đấu. Có những hôm, bài tập quan trọng nhất lại diễn ra ngay trong vườn nhà, với ông bố Alfie đứng bên kia quả bóng.
Tiết lộ này cũng là lời cảnh báo đến đối thủ tiếp theo của Man City là Man Utd. "Quỷ đỏ" cần có phương án chống bóng bổng hiệu quả cho trận derby Manchester, bởi sau khi được bố "kèm riêng" trong vườn, Haaland đang cho thấy cái đầu của mình cũng nguy hiểm chẳng kém đôi chân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận