* Có ông đã 65, nhậu xong thì kêu "mèo" đến "tâm sự". Nửa chừng thì có sự cố, ông đi cấp cứu, nhưng không kịp. Vợ ông bảo ông bị trúng gió. Người tẩm liệm bảo ông bị "thượng mã phong" vì khi chết mà "súng" vẫn ở tư thế "nghiêm". Xin bác sĩ cho biết đó là bệnh gì?
NAM KHỔ (Lâm Đồng)
- May là ông ấy chết rồi, nếu không sẽ chết thêm "tập II" vì thiên hạ đàm tiếu. Khi chết, các cơ ở trạng thái cứng nên bà con mình dùng rượu xoa toàn thân để "mềm" mới dễ tẩm liệm (lúc này "súng" thường ở vị trí 6 giờ). Ông nào nhậu mà có bệnh tim mạch chả cần "thượng" cũng dễ… đứt bóng. Còn chuyện ly kỳ này tôi đoán có thể khi thoa rượu, người tẩm liệm làm qua quýt nên hai bên đùi và "súng" đang còn "cứng" nhưng tới mức "nghiêm" thì… họ bịa đấy anh ạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận