Mới đây, câu chuyện người mẹ đăng tin tìm con gái với cú "plot-twist" không khác gì một bộ phim trinh thám - hành động của Hollywood khiến cả cõi mạng xôn xao. Theo đó, cô gái bị gắn mác "mất tích" bất ngờ được xác nhận đang trong nhà tù vì dính líu đến đường dây "đào lửa" xuyên quốc gia.

Hình ảnh Quảng Oánh tại Ai Cập.
Từ khách du lịch mê kim tự tháp thành nghi phạm "đào lửa"
Cô gái trong câu chuyện đang viral là Trì Quảng Oánh (21 tuổi, quê ở Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc). Theo lời mẹ cô kể, Quảng Oánh mê tít thò lò Ai Cập và những kim tự tháp hùng vĩ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định xách ba lô sang Ai Cập "du lịch bụi" để khám phá văn hóa và những kỳ quan nhân loại. Bạn bè cho biết Quảng Oánh nhập cảnh hôm 9-8 và dự định ở lại lâu hơn dự kiến.
Thế nhưng, sau lần liên lạc cuối cùng ngày 21-9, gia đình chẳng nhận được tin tức gì về cô. Sang ngày 26-9, mẹ cô vội vã đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng, nhờ cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập giúp tìm người. Bà còn nghẹn ngào chia sẻ con gái vốn "ham mê khám phá, ưa xê dịch" và tin rằng việc biến mất có thể là do gặp sự cố ngoài ý muốn.

Thông tin về Quảng Oánh được chính Bộ Nội vụ Ai Cập đưa lên trang X chính chủ.
Bất ngờ thay, tối 29-9, Bộ Nội vụ Ai Cập đăng bài trên nền tảng X, xác nhận Quảng Oánh không hề mất tích, mà đã bị bắt giữ cùng 7 người khác, trong đó có 2 người Trung Quốc, vì tham gia băng nhóm lừa đảo.
Theo điều tra, băng nhóm này hoạt động theo kịch bản: dụ nạn nhân sang Ai Cập, tiến hành bắt cóc, sau đó đòi tiền chuộc qua các nền tảng điện tử. Khi cảnh sát ập vào căn hộ, nhóm này đang tàng trữ nhiều vũ khí như súng gây mê, dao, cùng loạt điện thoại chứa bằng chứng phạm tội.
Nghe tin dữ, bà mẹ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chúng tôi cảm ơn cộng đồng người Trung Quốc ở Ai Cập đã báo tin. Mọi việc vẫn chưa được xác minh, nhưng quan trọng nhất là con gái tôi còn sống".
Trớ trêu thay, từ "cô gái mê kim tự tháp" bước ra khỏi giảng đường, giờ đây Quảng Oánh lại được nhắc tên trong một vụ án hình sự quốc tế. Câu chuyện không chỉ gây bão ở Trung Quốc mà còn được cư dân mạng gọi là một ví dụ điển hình của "plot twist cuộc đời" - đi tìm con lạc để rồi phát hiện con lại chính là "trùm đào lửa".
Từ đi nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm tung tích, nay bà có lẽ nên đăng tiếp một bài mới: "Ai quen luật sư hình sự quốc tế giỏi thì giới thiệu cho tôi với!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận