Theo NDTV, một đôi vợ chồng trẻ đã đến Tòa án gia đình Bhopal để đòi ly hôn. Tuy nhiên, lý do ly hôn lại vô cùng... độc lạ, khiến ai nấy đều "từ chối hiểu".
Được biết, sau đám cưới vào tháng 12-2024, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng màu hồng đã nhanh chóng sụp đổ khi cả gia đình nhỏ này vướng vào drama "phiên bản thú cưng".
Cô vợ khẳng định chú chó của chồng liên tục bắt nạt, thậm chí tấn công mèo cưng của mình. Còn anh chồng thì phản pháo rằng anh đã nói trước là "đừng bồng mèo về nhà", đồng thời tố ngược lại con mèo của vợ còn suốt ngày rình rập bể cá trong nhà, khiến bầu không khí gia đình căng thẳng hơn mấy bộ phim Hàn dài tập.

Cặp đôi quyết định ly hôn chỉ vì thú cưng của họ không... hợp cạ - Ảnh minh họa: India Today
Chó theo chồng, mèo theo vợ, đôi trẻ… ly hôn
Tại tòa án, cả hai đều giữ quan điểm riêng của bản thân, kiên quyết "sống chết vì pet", nhất định không chịu nhường. Thậm chí họ còn được giới thiệu đi tư vấn tâm lý, rồi họ hàng cũng vào cuộc "điều đình", nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Cuối cùng, cả hai đành xin ly hôn với lý do nghe rất văn minh "khác biệt không thể dung hòa".
Một chuyên gia tâm lý gia đình bình luận: "Nhiều người tìm sự đồng cảm nơi thú cưng, thậm chí đặt chúng cao hơn mối quan hệ con người. Khi cả hai không chịu nhường, hôn nhân kiểu này tất yếu đổ vỡ. Đây cũng là xu hướng đáng lo, khi người ta nghĩ thú cưng có thể thay thế cho tình cảm con người".
Tòa án cũng ghi nhận đây là một vụ ly hôn "khó đỡ" và phản ánh thực trạng xã hội ngày càng có nhiều người phụ thuộc cảm xúc vào vật nuôi, trong khi sự kết nối giữa con người với nhau lại mong manh dần.
Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội đất nước tỉ dân. Nhiều dân mạng cười ra nước mắt, rút ra được một kết luận bi hài: "Chó mèo không hợp, chứ cưới nhau về mà ngủ quay lưng thì cũng toang thôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận