Lẩu Thập Cẩm

'Bà ngoại' 68 tuổi chơi trượt ván hơn cả thanh niên

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:02 | 30/09/2025

Không phải idol K-pop, cũng chẳng phải hot girl mạng, nhưng một 'bà ngoại' 68 tuổi ở Trung Quốc vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với khả năng chơi trượt ván thần sầu.

Với phong thái "ngầu lòi" trên ván trượt, bà Lưu (68 tuổi, sống ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đang được netizen ưu ái đặt biệt danh "cô gái đuổi gió". Trường hợp của "bà ngoại" U70 là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số, đẳng cấp mới là mãi mãi".

'Bà ngoại' 68 tuổi chơi trượt ván hơn cả thanh niên - Ảnh 1.

Bà Lưu chơi trượt ván chẳng thua bất kỳ thanh niên nào dù đã ở tuổi U70.

Từ 'bà ngoại' U70 thành... skater girl

Theo SCMP, bà Lưu biết đến ván trượt khá bất ngờ, vào thời điểm đầu năm 2022. Lúc này, bà đi cùng con gái họ Đổng đến cửa hàng chọn ván trượt. Thấy vui vui, bà thử ngay một cú lướt. Ai ngờ không ngã, lại còn thấy "phê như con tê tê". Thế là từ hôm đó, bà chính thức gia nhập "hệ skater".

Con gái bà lập luôn cho mẹ một tài khoản mạng xã hội mang tên Mimihu, hiện đã có hơn 10.000 người theo dõi trên RedNote (mạng xã hội nội địa Trung Quốc). Một trong những clip viral nhất là cảnh bà vừa trượt vừa hô vang: "Từ chối định kiến, tôi là bà ngoại đa năng! Vừa ngọt ngào vừa chất chơi!". Clip "đỉnh chóp" đó đã thu về hơn 42.000 lượt thích.

'Bà ngoại' 68 tuổi chơi trượt ván hơn cả thanh niên - Ảnh 2.

"Bà ngoại" Lưu khiến nhiều người... lác cả mắt.

Dĩ nhiên để có được thần thái tự tin như bây giờ, bà cũng từng "ăn hành" không ít. Lúc mới tập, bà Lưu ngã lên ngã xuống, chấn thương cũng có, nhưng chẳng nản. Mỗi lần té, bà lại đứng dậy, chỉnh tư thế và tập tiếp tới khi thành thạo các động tác cơ bản.

Để đảm bảo an toàn, bà luôn mặc đầy đủ đồ bảo hộ trước khi bước lên ván. Giờ đây bà có thể lướt đi với dáng vẻ vừa tự do vừa phong cách, khiến ai đi ngang hồ Đông An hay Thanh Long ở Thành Đô cũng phải ngoái nhìn.

Không chỉ là niềm vui cá nhân, trượt ván đã trở thành hoạt động gắn kết hai mẹ con. Những buổi tập luyện chung của họ giờ là cảnh tượng ấm áp, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Tuổi 68 nhưng "độ chill" chỉ ở tuổi 20

Bà Lưu từng chia sẻ: "Với nhiều bạn trẻ ở thành phố lớn, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và học tập. Nhưng ở Thành Đô, khi mặt trời lặn mới là lúc cuộc sống thực sự bắt đầu". Quan điểm sống "chill" này lập tức chạm tới trái tim cư dân mạng. 

Hàng loạt bình luận để lại trên tài khoản của bà như: "Tuổi thật không nằm trên chứng minh thư, mà nằm trong tinh thần"; "Đây mới là tình yêu cuộc sống đích thực. 68 tuổi mà vẫn rực rỡ như tuổi đôi mươi!", hay "Ước gì tuổi già của mình cũng cool như vậy. Thật sự truyền cảm hứng!"...

Giữa thời buổi mà nhiều người còn ngồi nhà than "deadline dí", hình ảnh "bà ngoại" trượt ván ở Thành Đô như một cú tỉnh thức với bao bạn trẻ. Tuổi tác không thể giới hạn đam mê, miễn là ta còn muốn "đuổi theo gió".

'Bà ngoại' 68 tuổi chơi ván trượt hơn cả thanh niên  - Ảnh 1.Những phát ngôn tạo nên 'thương hiệu' Shark Bình 'Bà ngoại' 68 tuổi chơi ván trượt hơn cả thanh niên  - Ảnh 2.Shark Bình gây xôn xao với câu nói 'hoan hỉ nhé', vì sao thế? 'Bà ngoại' 68 tuổi chơi ván trượt hơn cả thanh niên  - Ảnh 3.Danh tính bất ngờ của người sở hữu meme nổi đình đám thế giới
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm