Theo trang Thairath, khoảng 2h sáng 21-9, đồn cảnh sát Ban Ped (tỉnh Khon Kaen, Thái Lan) nhận được tin báo về việc một người đàn ông đang tìm cách đánh cắp cây ATM đặt trước chi nhánh Sri Sawat trên đường Maliwan, tiểu khu Ban Thum, huyện Mueang.
Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe bán tải màu đen có gắn sợi xích lớn phía sau, buộc vào cây ATM. Nghi phạm khi đó đã bỏ chạy, trốn trong một bãi cỏ ven đường và nhanh chóng bị khống chế.

Người đàn ông Hà Lan bên cạnh tang vật vụ án: một cây ATM.
Trộm cây ATM như kịch bản phim
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông 60 tuổi khai mình là công dân Hà Lan, đã kết hôn với vợ người Thái và sống ở Khon Kaen được 6 năm. Trước đó, ông từng đưa cho vợ khoảng 10 triệu baht (khoảng 6,8 tỉ đồng) để mở nhà hàng trên đường Prachasamran.
Hai vợ chồng cũng sinh sống tại chính quán này. Tuy nhiên, việc kinh doanh gần đây gặp khó khăn khiến gia đình lục đục.
Trước khi vụ việc xảy ra, hai vợ chồng đã cãi nhau dữ dội về vấn đề tiền bạc. Người chồng sau đó mượn xe bán tải của một người họ hàng, lái đi thực hiện vụ trộm "như phim", vì được "học hỏi" từ một bộ phim hành động nổi tiếng.

Trộm cây ATM chưa được bao lâu đã bị cảnh sát "tóm"?!
Tuy nhiên, dân tình không rõ người đàn ông đã coi đến cái kết của bộ phim hay chưa, khi hầu hết các nhân vật trộm ATM đều... xộ khám.
Hiện người đàn ông đang đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên quan tới trộm cắp tài sản và không được bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra. Cảnh sát cho biết người vợ không liên quan đến vụ trộm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận