Lẩu Thập Cẩm

Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 11:15 | 01/10/2025

Ai bảo quảng bá văn hóa - lịch sử thì phải nghiêm túc, khô khan? Ở thành phố Daegu (Hàn Quốc), một công viên văn hóa đã nghĩ ra cách quảng cáo không giống ai: cho hẳn… người tiền sử 'trèo' cột điện để chỉ đường.

Đi ngang qua khu vực ga Jincheon (quận Dalseo), nhiều người ngỡ ngàng khi ngước lên và thấy một "người tiền sử" mình trần, tay cầm chùy, đang ngồi vắt vẻo trên cột điện, ngay cạnh tấm biển chỉ đường vào công viên Di tích Tiền sử (Prehistoric Remains Park).

Không chỉ một, mà còn có đến vài anh thanh niên ở thời kỳ đồ đá?! Mỗi anh lại sở hữu một bộ đạo cụ khác nhau, thực hiện những chỉ dẫn khác nhau. Có anh thì làm điệu bộ vung rìu, có anh thì hồn nhiên vẫy tay chào. Bảo sao dân mạng không rần rần chia sẻ!

Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 1.

"Người tiền sử" chính thức... lấn sân quảng cáo.

Cho "người tiền sử" tham gia quảng cáo

Được biết, thay vì tốn công dựng pano, băng rôn dài lê thê, ban quản lý công viên chọn cách gắn hơn 20 tượng người tiền sử quanh khu vực. Mỗi tượng tạo dáng hài hước khác nhau. 

Ý tưởng phá vỡ cách thức quảng bá thông thường nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Du khách chỉ cần nhìn một lần là ai cũng nhớ ngay nơi đây từng phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ thời đồ đá.

Một số cư dân mạng còn đùa: "Chắc anh nguyên thủy này xài Google Maps lỗi, đi lạc tận cột điện!". Người khác thì thốt lên: "Đây đúng là quảng cáo 'đỉnh chóp', chẳng cần chữ nghĩa gì nhiều, chỉ nhìn thôi là tò mò muốn ghé công viên liền".

Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 2.

Một số hình ảnh khác về chiêu thức marketing mới của công viên Di tích Tiền sử.

Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, mô hình này còn được đánh giá là cực kỳ phù hợp để dạy trẻ em về lịch sử theo cách gần gũi và dễ nhớ. Thay vì học bài khô khan, các em được dẫn tới gặp gỡ những "cư dân đồ đá" treo mình trên cột đèn, rồi lần theo chỉ dẫn để tới công viên. Vừa vui vừa bổ ích, lại tạo cơ hội cho cả gia đình có một chuyến picnic học tập đúng nghĩa.

Với hơn 21 tượng nguyên thủy đang treo mình khắp khu vực Jincheon, thành phố Daegu giờ đây không chỉ có thêm điểm check-in độc lạ, mà còn chứng minh một điều: làm marketing văn hóa không nhất thiết phải nghiêm túc - càng hài hước, càng dễ đi vào lòng người.

Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 3.

Một góc công viên Di tích Tiền sử.

Vậy nên, lần sau nếu có dịp sang Hàn ghé Daegu, nhớ ngước lên nhìn cột điện. Biết đâu, một "anh hàng xóm thời đồ đá" đang ngồi sẵn đó, nhiệt tình chỉ bạn đường vào công viên! 

Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 4.Đôi vợ chồng son đòi ly hôn vì chó mèo không... hợp cạ Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 5.Đi ăn buffet nhưng 'lủm' thịt tươi, hải sản và cả mì tôm về nhà Dựng tượng 'người tiền sử' trên cột điện để chỉ đường - Ảnh 6.Hành khách đòi cưới tiếp viên khiến máy bay phải quay đầu
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm