Kết thúc buổi tiếp xúc với người dân, chủ tịch xã hùng hồn:
- Một năm nữa là tôi về hưu. Trước lúc nghỉ, tôi hứa với bà con sẽ cố gắng đưa xã ta về đích nông thôn mới!
Ra về, có mấy người lao xao bàn tán: - Còn một năm mà làm ăn được gì! Hứa cho có đó mà!
- Sao mà cho có được, phải xong cái này thì mới có cái kia chứ!
- Cái kia là cái gì ông?
- Thì về đích cái nông thôn mới với một mớ công trình xây dựng hạ tầng, ổng mới rủng rỉnh hoàn công cái biệt thự đồ sộ của ổng chứ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận