Nhà khoa học trẻ tài năng họ Lê tên Lết khá nổi tiếng trong giới khoa học. Anh có nhiều công trình nghiên cứu và nhiều công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.
Lê Lết chính là niềm hi vọng của khoa học công nghệ nước nhà. Ai cũng nghĩ anh sẽ có mức lương thưởng khủng làm nhiều người mơ ước. Cuộc sống của vợ con anh như bà hoàng ông chúa. Nhưng không phải vậy, lương của anh chỉ được 3 triệu đồng/tháng sống lây lất qua ngày.
Vợ anh, Lê La đang bấn loạn đi tìm anh. Mấy bữa nay anh bỏ phòng nghiên cứu khoa học, bỏ luôn căn phòng trọ đang thuê với giá 2 triệu đồng/tháng mà không trở về. Chị Lê La đi tìm anh khắp nơi. Có người đồn rằng anh vì nghiên cứu khoa học mà bị điên tạm thời.
Chắc anh chỉ đi lang thang đâu đó tìm ý tưởng cho công trình nghiên cứu mới nhất của mình. Nhưng chị ở nhà vẫn thấy lo. 10 năm làm nghiên cứu khoa học đã biến anh Lê Lết từ chàng thanh niên đẹp trai con nhà giàu trở thành tay ốm đói xấu xí.
Người ta tưởng các nhà khoa học ít chú trọng vẻ bề ngoài, chỉ chuyên tâm làm nghiên cứu nên thân tàn ma dại. Nhưng hỏi thăm chị Lê La người ta mới hiểu sự tình.
Chị kể: "Mỗi lần ổng Ơ-rê-ka là tui buồn thúi hẻo. Lần đầu ổng Ơ-rê-ka về công trình mới ổng bán đi chiếc xe máy. Không bán không được, với mức lương thua thu nhập người vá xe đầu đường làm sao ổng chuyên tâm nghiên cứu. Tôi đành bấm bụng cho ổng bán cái xe để lấy tiền nuôi con, nuôi vợ".
Chị lại thút thít: "Lần thứ hai ổng 'ơ rê ka' tui lại rầu như thúi ba đôi thông! Lần này công trình nghiên cứu mất 3 năm, ổng lại xách sổ đỏ đi cầm. 3 năm ăn ngủ trong phòng thí nghiệm tiền đâu lo cho gia đình. Tôi vuốt nước mắt ký tên cầm sổ đỏ cho ổng an tâm làm khoa học"
Rồi chị lại gào lên: "Lần thứ ba ổng Ơ-rê-ka thì coi như tôi thúi luôn tứ quý. Lần này ổng lại nghiên cứu mất tới 5 năm. 5 năm chỉ hưởng lương 3 triệu đồng, tiền đong gạo còn không đủ. Thương ổng, tui lại ký tên bán luôn căn nhà để ổng cháy với đam mê của mình. Vợ chồng con cái ra thuê nhà trọ ở"
Nói xong chị Lê La khóc như mưa: "Ơ-rê-ka anh Lê Lết ở đâu về gấp. Mọi lỗi lầm vì nghiên cứu khoa học sẽ được em và con tha thứ hết!"
Phần nhà khoa học đại tài Lê La, anh hối hận vì đã mất gần chục năm nghiên cứu khoa học để rồi vợ con phải nghèo nàn, túng thiếu. Phải bán luôn cả nhà để đi ở trọ.
Anh lê la khắp mọi nơi tìm lối thoát cho gia đình mình. Mấy công trình khoa học của anh giờ không còn quan trọng bằng lu gạo ở nhà nữa. Anh làm gì để có thu nhập tốt hơn lo cho gia đình? May quá cuối cùng anh lại "Ơ Rê Ka". Anh quyết định tham gia tập đoàn vận tải lớn nhất thế giới. Vâng! Đó là xe ôm công nghệ cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận