* Trước khi lấy anh, em đã ngắm rất kỹ "bộ vó" của chàng, tướng tá ngon cơm, râu quai nón. Thế mà sau mấy năm, chàng "đúc" cho em 3 nàng công chúa. Sao lại… bố gà con vịt thế hả bác sĩ? Hay là tại cái "khuôn" của em chỉ có vậy?
NGUYỄN THỊ TÂM BÁU (Hải Dương)
- Đây là chuyện "đực, cái" trong di truyền, chứ đâu phải đàn ông cứ "làm ăn" là phải ra… đàn ông. Có 3 khả năng: Một là "giống" của chồng bạn chứa đa phần nhiễm sắc thể X nên chỉ "đúc" ra… vịt. Hai là môi trường âm đạo của bạn luôn ở trạng thái axít, nên những "tinh binh" mang nhiễm sắc thể Y chịu không nổi đã... hi sinh. Ba là (cái này là các nhà di truyền học Pháp nói) cuộc lựa chọn tinh trùng "thủ khoa" lệ thuộc vào vỏ trứng hé ra cho kẻ nào lọt vào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận