Chồng nhận ra ngay đó chính là... vợ, bởi cái dáng tròn ủm không lẫn vào đâu được. Nhưng bữa nay vợ chẳng thèm cằn nhằn chồng như mọi khi, mà còn vồn vã xông tới, trên tay vung vẩy một cái khẩu trang màu hồng:
- Nè, kể từ giờ cho dù đi đâu, làm gì chồng phải mang cái khẩu trang thần kỳ này nha, chống cô-rô-na hết ý!
Chồng lớ ngớ:
- Tui đã có sẵn mấy cái khẩu trang vải, giặt sạch thay đổi mỗi ngày!
Vợ lừ mắt:
- Khẩu trang vải sao bằng khẩu trang... “đặc chủng”. Đây nè, năm lớp: lớp ngoài bằng vải kháng khuẩn nè; kế là lớp than hoạt tính diệt trừ khí độc khí hư; lớp tới chèn muối... ớt diệt khuẩn hai lần nè; lớp nữa chứa tới băm sáu dược chất cung đình làm cho hơi thở mình thơm phức nè; lớp thứ năm nghe nói là tẩm i-ông gì đó, có nhiêu vi trùng nó hút hết như nam châm vậy...
Chồng bắt đầu... chóng mặt:
- Nhưng cái “đặc chủng” này ở đâu ra?
- Hàng Sing chính hiệu, xách tay từ bên bển về. Vợ đặt mua tới... tám thùng nha, mỗi thùng 10 hộp, mỗi hộp 50 cái cho cả nhà xài!
- Vợ đi mua hồi nào sao chồng hổng biết?
- Đang dịch bệnh rần rần, đi đâu cho dính chấu! Vợ đặt hàng trên mạng, bấm chuột cái là người ta mang tới liền!
Nói đoạn vợ quơ tay chụp cái khẩu trang “đặc chủng” lên mặt chồng. Chồng la làng: “Gì hôi quá!”, xong nhảy mũi liền mấy cái, rồi giật khẩu trang ra liệng luôn xuống đất. Vợ cau mày, cầm khẩu trang lên mang thử rồi nhăn mặt:
- Ủa, sao hôi rình vậy ta? Sao trên mạng “nó” rao mùi thơm như là xông trầm hương mà...
Vợ vừa nói vừa hấp tấp bươi trong mấy cái thùng lổn ngổn xung quanh, lấy ra mang thử mấy cái “đặc chủng”, cái nào cũng... hôi y chang nhau! Chồng trố mắt nhìn rồi lắc lắc đầu:
- Thôi rồi! Vợ lúc nào cũng oang oang ta đây là “cư dân mạng”, nay gặp... “gian tặc mạng” nó lừa cho một vố thấu cáy rồi!
- Vậy là vợ bị lừa thiệt rồi hả chồng?
- Chứ còn gì nữa! Chồng đọc báo xem đài, đã tư vấn cho vợ đủ thứ chuyện mà vợ cứ lơ ngơ bảo đó là “xạo”, rồi đi hóng mấy tin vịt trên phây phiếc, mấy chỗ bán hàng on-lai... Thấy hậu quả chưa? Cái con cô-rô-na chưa dính mà dính bẫy mấy con cô-rô-xạo, cũng tại bà cô-rô... nai quá mà! Hic...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận