Doanh nhân độc thân Jeff Gebhart nói với kênh KCTV, rằng anh ta đã phát ngán vì hẹn hò theo cách truyền thống và đặc biệt là ghét cay ghét đắng việc hẹn hò online. Vì vậy, anh nói, anh quyết định tư duy một cách đột phá.
"Bạn sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để gặp đúng người, rồi sau đó chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Người đàn ông 47 tuổi chia sẻ.
Gebhart, đã theo đuổi kế hoạch tìm kiếm bạn gái này trong khoảng sáu tháng. Xin bật mí với những ai muốn thử là anh đã ra mắt trang web hẹn hò Sunday night (tạm dịch: Đêm chủ nhật) của mình, theo CBS Sacramento.
Trang web trên có tất cả thông tin cho những ai cần biết về người đàn ông độc thân này, bao gồm một đoạn video chi tiết dài hai phút về yêu cầu tìm kiếm bạn đời của anh. Gebhart chưa bao giờ đính hôn hay kết hôn, nhưng đã có một vài mối quan hệ lâu dài, thông tin từ trang web của anh.
Gebhart vẫn chưa có con, và có một chú cún cưng tên Gunner. Quý ông hào phóng này cho biết, ngoài giải thưởng 25.000 đô la cho người mai mối may mắn, anh cũng sẽ quyên góp 25.000 đô la làm từ thiện hoặc cho những nơi bảo vệ và nuôi dưỡng chó.
Đối tượng tiềm năng do “bà mai” tìm được phải…chung thủy hẹn hò với Gebhart trọn 365 ngày, theo trang web của anh này. Và người mai mối chỉ nhận được tiền mặt nếu quan hệ của cặp đôi bền vững trong một năm. Gebhart sẽ trả phí thành năm đợt, mỗi đợt 5.000 đô la trong khoảng thời gian 5 năm, nếu cặp đôi không chia tay trong khoảng thời gian đó. Vậy nên, ẵm trọn 25.000 đô la đâu phải dễ!
Ngoài ra, theo trang web của anh này cũng có những yêu cầu khắt khe dành cho những đối tượng khác giới. Quý cô thích hẹn hò với Gebhart không được bỏ bất kì một bữa tối và một bộ phim nào. Đồng thời họ phải làm một khảo sát để xem có phù hợp với anh chàng này không. Khảo sát này "dựa trên khoa học" và được phát triển bởi một bác sĩ tâm thần lâm sàng.
"Mục tiêu cốt lõi của việc này là tìm được cô gái phù hợp với tôi, cho dù cô ấy ở nơi đâu", Gebhart nói.
Người ta đăng tin tìm bạn gái, người này lại đăng tin tìm…bà mối! Có lẽ đó là một cách độc đáo để tìm kiếm tình yêu, nhưng liệu mùa Valentine năm nay, quý ông này có nhận được tin nào vui từ những “bà mối”? Và liệu ông có “yêu nhầm bà mối” hay không? Hạ hồi phân giải…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận