Vụ việc hy hữu xảy ra tại thành phố Salinas, bang California (Mỹ), khi một nhóm cảnh sát tranh thủ ghé quán cà phê Brewjee nghỉ giải lao thì bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ đâu đó trong tường.
Ban đầu các sĩ quan tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau khi đi kiểm tra quanh khu vực, bao gồm cả rạp chiếu phim Mayas Cinemas nằm cạnh quán, họ phát hiện tiếng động thực sự phát ra từ khe hẹp giữa hai bức tường.
Khi gõ thử vào tường và nghe tiếng gõ đáp lại, cảnh sát biết rằng bên trong thật sự có người mắc kẹt.

Cảnh sát phải đục tường để cứu tên trộm mắc kẹt bên trong.
Tên trộm "bước lộn chân ra đường"
Người được tìm thấy là Isaac Valencia, 29 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Isaac bị nghi đang tìm cách trèo lên mái rạp chiếu phim để đột nhập vào quán cà phê trộm tài sản. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển trên cao, anh ta mất thăng bằng và rơi từ độ cao khoảng hơn 6m xuống khe hẹp giữa hai bức tường bê tông.
Cú rơi không khiến Isaac bị thương nặng, nhưng đủ để anh này mắc kẹt cứng trong khoảng không chật hẹp suốt gần nửa ngày.
Để đưa người đàn ông này ra ngoài, lực lượng cứu hộ phải cắt phá nhiều lớp bê tông và gạch giữa quán cà phê cùng rạp phim. Sau khoảng hai giờ giải cứu, Isaac mới được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng kiệt sức.
Điều khiến nhiều người bật cười là trong lúc cảnh sát "đi săn tội phạm", họ lại vô tình tìm thấy nghi phạm nhờ… tiếng kêu cứu phát ra từ trong tường.
Sau khi được kiểm tra y tế, Isaac lập tức bị đưa tới nhà tù hạt Monterey để phục vụ điều tra về hành vi đột nhập.
Chủ quán cà phê cũng cho biết nhân viên từng nghe tiếng động lạ vào sáng sớm, nhưng vì âm thanh quá nhỏ rồi nhanh chóng biến mất nên không ai để tâm.

Sau nhiều giờ mắc kẹt, tên trộm đã được cứu thoát và bị đưa tới nhà tù để phục vụ điều tra.
Đây không phải lần đầu thế giới xuất hiện những màn "đi trộm đi vào lòng đất" như vậy.
Năm 2018 tại Úc, một tên trộm 22 tuổi cũng từng mắc kẹt trong ống khói khi định đột nhập vào tiệm thuốc ở bang Victoria. Sau nhiều giờ vật lộn bất thành, người này đành gọi cảnh sát cầu cứu.
Trớ trêu hơn, trước đó cảnh sát từng đến kiểm tra hiện trường do chuông báo động vang lên, nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên đã rời đi. Chỉ đến khi chính nghi phạm gọi điện "xin giải cứu", mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Ban đầu tên trộm còn chống chế rằng mình chỉ "lỡ trượt chân khi chụp ảnh trên mái nhà". Tuy nhiên, chiếc ba lô chứa mặt nạ đen cùng nhiều dụng cụ khả nghi nhanh chóng khiến màn biện minh thất bại.
Có lẽ trong nghề đạo chích, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải bị bắt quả tang, mà là bị mắc kẹt ở một nơi không ai ngờ tới… rồi phải tự gọi cảnh sát hoặc cứu hộ đến cứu mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận