Ngày 17-5, một trung tâm thương mại ở thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) đã tổ chức cuộc thi mang tên "Steal A Bite of Paofan" (tạm dịch: Tranh thủ ăn một miếng), có thể hiểu nôm na là thi "ăn vụng trong lớp". Sự kiện nhanh chóng thu hút hơn 2.000 người tham gia, từ học sinh tiểu học cho đến người đã nghỉ hưu.

Người tham gia được phát những phần quà vặt và thực hiện thử thách ăn vụng trong một "lớp học giả lập".
Cuộc thi 'ăn vụng trong lớp': Nghe tên đã thấy… đầy ký ức học đường
Theo Straits Time, cuộc thi được dựng trong một "lớp học giả lập", đặt ngay giữa khu vực sảnh trung tâm thương mại. Mỗi thí sinh được phát một tô paofan, món cơm chan nước dùng kiểu Ninh Ba, cùng một nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng lại rất căng thẳng: ăn hết phần của mình trước khi tiếng chuông tan lớp vang lên, đồng thời không được để "giáo viên" phát hiện.
Nếu bị bắt gặp đang lén ăn, người chơi sẽ chịu đứng phạt 30 giây và không được tiếp tục ăn trong thời gian đó. Ai bị phát hiện 3 lần sẽ lập tức bị loại.
Mỗi lượt thi kéo dài 10 phút, diễn ra liên tục từ 12h trưa đến 21h tối. Người ăn nhanh nhất ở từng vòng sẽ tiến vào chung kết để tranh ngôi vô địch "ăn vụng trong lớp".
Cuộc thi "ăn vụng trong lớp" thu hút hơn 2.000 người tham gia - Video: China Minutes
Được biết, quán quân là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Điều thú vị là anh cho biết bản thân vốn không có ý định tham gia cuộc thi, mà chỉ ghé trung tâm thương mại để mua bỉm cho con rồi… tiện tay đăng ký luôn.
Phần thưởng dành cho nhà vô địch là một hạt gạo bằng vàng nặng 1 gram, trị giá khoảng 1.400 nhân dân tệ (gần 5,5 triệu đồng).
Ban tổ chức cho hay ý tưởng sự kiện xuất phát từ ký ức chung của nhiều người về thời còn đi học: vừa giả vờ nghe giảng, vừa lén ăn quà vặt trong lớp mà không để giáo viên phát hiện.
Và đúng như tinh thần đó, hiện trường cuộc thi nhanh chóng biến thành một "sân khấu hài học đường" phiên bản đời thực.
Một số người dùng sách giáo khoa để che miệng khi ăn. Có người cúi hẳn xuống gầm bàn để húp canh cho kín đáo. Một cậu bé thậm chí còn đứng sát cạnh "giáo viên" như vệ sĩ, trong khi tay vẫn liên tục xúc cơm với tốc độ chóng mặt.

Người chiến thắng nhận được phần thưởng là một hạt gạo vàng trị giá gần 5,5 triệu đồng.
Các đoạn video ghi lại cuộc thi nhanh chóng viral trên Douyin và Xiaohongshu. Cư dân mạng đặc biệt thích thú với sự xuất hiện của một thí sinh nước ngoài, được gọi vui là "du học sinh", kéo theo cuộc tranh luận hài hước về chuyện liệu học sinh nước ngoài có từng lén ăn trong lớp giống học sinh châu Á hay không.
Nhiều người tham gia cho biết họ đã tốt nghiệp hơn chục năm nhưng vẫn muốn thử lại cảm giác hồi hộp của việc "ăn vụng" như thời đi học. Trong khi đó, ban tổ chức tiết lộ nhóm thi đấu đáng gờm nhất lại chính là các em học sinh tiểu học.
"Bọn trẻ chơi như vận động viên chuyên nghiệp vậy", một đại diện ban tổ chức nhận xét, đồng thời cho biết không có em nhỏ nào bị "giáo viên" bắt gặp trong suốt cuộc thi.
Sự kiện được tham gia hoàn toàn miễn phí và toàn bộ chi phí do trung tâm thương mại chi trả. Sau khi kết thúc, nhiều người bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ sớm có mùa hai.
Một số cư dân mạng còn hài hước đề xuất thêm các phiên bản "ngoại truyện học đường" khác như thi chuyền giấy trong giờ học hay… giả vờ chạy bộ trong tiết thể dục buổi sáng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận