Sau nhiều trải nghiệm không mấy vui vẻ với cảnh ở ghép, Tara Little - cô gái sống tại Darwin (Australia) - quyết định biến việc trông hộ nhà người lạ thành công việc toàn thời gian. Công việc "housesitter" giúp cô vừa có chỗ ở miễn phí, vừa kiếm thêm thu nhập bằng cách chăm nhà và thú cưng cho chủ khi họ vắng mặt.
Theo Mirror, nhờ lối sống đặc biệt này, Tara đã có cơ hội sống ở gần như mọi khu vực tại Darwin. Kết hợp với công việc quản lý mạng xã hội tự do, cô cho biết bản thân đang tận hưởng cuộc sống "vừa tiết kiệm vừa yên bình".
"Điều tuyệt nhất là được sống một mình mà không phải lo tiền thuê hay hóa đơn. Không còn cảnh bị bạn cùng nhà đóng cửa ầm ầm lúc sáng sớm, cũng chẳng phải cãi nhau vì ai để chén đĩa bẩn trong bồn rửa", Tara chia sẻ.

Cô gái 25 tuổi chuyển sang ở nhà người lạ sau những trải nghiệm không mấy hay ho với việc ở ghép.
Ngoài chuyện tiết kiệm chi phí, cô còn được ở trong nhiều căn nhà đẹp và dành thời gian với thú cưng đáng yêu. Theo Tara, những trải nghiệm tệ khi ở ghép trước đây khiến cô càng trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.
Để tìm việc, Tara thường nhận khách qua các nền tảng chuyên về housesitting hoặc các nhóm cộng đồng địa phương trên mạng xã hội. Trước mỗi lần nhận nhà, cô sẽ gặp chủ nhà để tìm hiểu về không gian sống, lịch sinh hoạt, thú cưng và nhận chìa khóa.
Mặt trái của nghề trông hộ nhà người lạ
Tuy nhiên, cuộc sống "ở nhờ chuyên nghiệp" này cũng không hoàn toàn màu hồng.
Mỗi căn nhà đều có những quy định riêng. Có nơi yêu cầu Tara hạn chế ra ngoài vì thú cưng dễ lo lắng, còn quy tắc phổ biến nhất gần như ở đâu cũng có là… cấm tổ chức tiệc.
Thử thách lớn hơn nằm ở việc cô phải sống với vỏn vẹn ba chiếc vali. "Đó là điều khó khăn nhất, nhất là với một người thích thời trang và đồ lặt vặt như tôi", Tara nói.
Cô cho biết việc liên tục di chuyển khiến mình buộc phải cắt giảm quần áo và ngừng mua những món đồ không cần thiết. Theo Tara, lối sống này giúp cô nhận ra con người đang tiêu dùng quá mức nhiều đến thế nào.
"Giờ tôi gần như không thể mua sắm tùy hứng nữa, đơn giản vì tôi không có nhà riêng để chứa đồ", cô nói thêm.

Nhờ trông hộ nhà người lạ, Tara đã tiết kiệm được nhiều tiền.
Dù thu nhập trực tiếp từ công việc housesitting trong năm qua chỉ khoảng 5.000 AUD (khoảng 93 triệu đồng), Tara ước tính mình đã tiết kiệm được gần 10.000 AUD (hơn 185 triệu đồng) tiền thuê nhà và hóa đơn sinh hoạt. Quan trọng hơn, việc không còn áp lực tài chính giúp cô tập trung phát triển công việc quản lý mạng xã hội cá nhân.
Tất nhiên, việc "du mục hóa chỗ ở" cũng đi kèm nhiều phiền toái. Tara cho biết mỗi lần chuyển nhà đều là một "ải khó", từ dọn dẹp, đóng gói đến khuân vác hành lý.
Ngoài ra, các vụ hủy lịch sát giờ đôi khi cũng khiến cô đau đầu vì đồng nghĩa với chuyện… đột nhiên không còn chỗ ở.
"May là tôi có gia đình và bạn bè ở Darwin sẵn sàng cho tá túc khi cần", cô chia sẻ.
Hiện Tara chưa có ý định ổn định tại một địa chỉ cố định. Thậm chí, cô còn mơ tới việc mua một chiếc xe van để vừa di chuyển khắp Australia, vừa tiếp tục nhận chăm nhà và thú cưng dọc đường.
"Tôi nghĩ mình nhận được nhiều hơn mất từ cuộc sống này. Điều duy nhất phải đánh đổi có lẽ là cảm giác ổn định khi sống mãi ở một nơi", Tara nói.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận