Showbiz muôn màu

Những 'thợ săn' khoảnh khắc của sao

TRAI ÚC

Đăng lúc 06:00 | 17/09/2025

Ai đã 'săn' những khoảnh khắc lộng lẫy, xuất thần của sao Việt trên sân khấu hay ngoài đời?

Đó chính là các celebrity photographer (nhiếp ảnh gia người nổi tiếng), những "nghệ sĩ ẩn mình" với chiếc máy ảnh làm vũ khí. Họ không chỉ bấm máy, mà còn ôm trọn niềm vui, nỗi buồn và cả những bí mật của showbiz.

Hãy cùng Tuổi Trẻ Cười khám phá công việc thú vị này, qua chia sẻ của hai nhiếp ảnh gia "lão làng" - Lý Võ Phú Hưng và Lê Huy.

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng chụp ảnh kỷ niệm cùng Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sau khi thực hiện một bộ ảnh vào năm 2013 - Ảnh: NVCC

Từ người lạ thành tri kỷ với nghệ sĩ

Trong làng ảnh Việt, Lý Võ Phú Hưng (sinh năm 1971) là một cái tên gạo cội. Gần 30 năm cầm máy, hơn 25 năm gắn bó với nghệ sĩ, anh từng theo chân cả thế hệ vàng Làn sóng xanh đến dàn sao trẻ hiện tại. 

Ban đầu, anh chỉ thỉnh thoảng "lén" chụp ca sĩ, mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc đứng sau ống kính chụp cho Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm, Phương Thanh... "Hồi đó, tôi lang thang các sân khấu ca nhạc, chờ cơ hội bắt khoảnh khắc nghệ sĩ biểu diễn. Càng chụp càng nghiện, vì được lưu giữ vẻ đẹp tài năng của họ", anh kể vui. 

Dần dần, từ những bức ảnh bị tạp chí ở TP.HCM từ chối vì chỉ chụp cận mặt, anh kiên trì gửi ra Hà Nội, và năm 2000 nổi đình đám với ảnh bìa phủ khắp nơi.

Còn Lê Huy (sinh năm 1985) - gương mặt thân thuộc với giới nghệ sĩ miền Nam - lại bắt đầu với nghề từ các chuyến thiện nguyện. Năm 2012, khi đang học truyền thông đa phương tiện, anh tình cờ chụp vài bức ảnh cho Cao Thái Sơn, Bích Phương, gửi báo và được đăng tải. 

Từ cú nháy máy đầu tiên ấy, cái tên Lê Huy dần quen thuộc, để rồi trở thành nhiếp ảnh gia "ruột" của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mỹ Tâm, Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Trang - Tiến Luật...

Có thể nói, Lý Võ Phú Hưng và Lê Huy bước vào nghề bằng con đường không định trước. Nhưng khi đã gắn bó, họ lại trở thành bạn đồng hành, tri kỷ của nghệ sĩ, một mối quan hệ vừa chuyên nghiệp vừa thân tình.

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 2.

Những khoảnh khắc tác nghiệp sự kiện của nhiếp ảnh gia Lê Huy - Ảnh: NVCC

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 3.

Theo nhiếp ảnh gia Lê Huy, chụp Sơn Tùng M-TP là khó nhất vì anh không bao giờ chịu đứng im trên sân khấu - Ảnh: NVCC

Hiểu sao như bản thân

Chụp ảnh nghệ sĩ không giống chụp người thường. Nhiếp ảnh gia không chỉ cần tay nghề giỏi, mà còn phải hiểu nghệ sĩ đến tận chân tơ kẽ tóc. Góc mặt nào đẹp, nụ cười nào hút fan, động tác nào dễ thành ảnh để đời - tất cả đều phải nắm rõ.

Lý Võ Phú Hưng chia sẻ, có nghệ sĩ anh chụp nhiều đến mức có thể đoán được khi nào họ cười, khi nào họ ngẩng mặt, khi nào ánh mắt sáng lên. Với Lê Huy, trước mỗi show, anh đến sớm từ 30 - 60 phút khảo sát địa điểm, xin kịch bản, rồi tính toán góc máy. Ca sĩ hát ít bài thì phải di chuyển nhiều, chụp đủ góc; ca sĩ hát nhiều bài thì phải chọn khoảnh khắc đắt giá nhất.

Nói vui, celebrity photographer vừa phải là thợ ảnh, vừa phải là "nhà ngoại cảm". Ca sĩ phiêu nốt cao, chụp lúc nhắm mắt vẫn đẹp; nhưng diễn viên nhắm mắt thì coi như... tiêu. Người mẫu thì không bao giờ được chụp hai chân rời đất. Mỗi nghề một quy tắc, người chụp phải thuộc lòng.

"Quan trọng nhất là sự kết nối cảm xúc, không phải ai cầm máy xịn cũng làm nghề này được, phải có duyên với showbiz nữa", Lê Huy bày tỏ.

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 4.

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia Lê Huy chụp Mỹ Tâm ở live show Tri âm diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) năm 2021 - Ảnh: NVCC

Ba lô 25kg và hóa đơn trăm triệu

Về trang thiết bị, máy ảnh là "vũ khí" không thể thiếu, nhưng chi phí thì khá "khủng". Lý Võ Phú Hưng tiết lộ, máy ảnh chuyên nghiệp, ống kính rời (các tiêu cự khác nhau), đèn flash, chân máy, cộng máy tính mạnh để xử lý ảnh... tổng ít nhất 150 triệu đồng.

Lê Huy thì cười: "Ba lô của tôi lúc nào cũng cỡ... 25kg, đủ cả ống kính 70 - 200mm, 24 - 70mm và đèn flash, ba món đồ không thể thiếu". Anh còn có nguyên tắc luôn mang theo ít nhất hai thẻ nhớ, chụp xong show nào phải lấy ảnh ra ngay show đó rồi mới format, tuyệt đối không để lẫn. Bởi lỡ sơ suất, chụp xong show một chưa kịp copy mà format để chạy show hai, thì coi như "tiễn biệt" toàn bộ khoảnh khắc.

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 5.

Lý Võ Phú Hưng đeo nhiều máy ảnh tác nghiệp - Ảnh: NVCC

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 6.

Khoảnh khắc NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn do Lý Võ Phú Hưng ghi lại - Ảnh: NVCC

Tiền

Thu nhập thì "xắt ra miếng", bù đắp cho bao vất vả. Theo Lý Võ Phú Hưng, tùy quy mô, chụp sự kiện từ 5 - 10 triệu đồng trở lên, live show hay TVC cao hơn nhiều.

Lê Huy tiết lộ trung bình anh có thể kiếm 40 - 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cả tỉ đồng mỗi năm không phải chuyện lạ. Nhưng đồng tiền đó đi kèm áp lực. Có sự kiện anh phải chụp cùng lúc năm nghệ sĩ. Nghệ sĩ chạy show thì nhiếp ảnh gia cũng chạy góc máy. Chưa kể áp lực gấp bội khi yêu cầu ảnh ra phải thật, phải đẹp, phải kịp thời.

Khoảnh khắc vui buồn

Theo Lê Huy, nghề này có những ác mộng riêng. Một ngày đẹp trời, bạn quên cắm thẻ nhớ, chụp cả buổi mà về máy trống trơn. Hoặc quên chỉnh chế độ, ảnh ra tối om. Có khi đang chụp show mà lỡ tay format thẻ nhớ, cảm giác ấy, chỉ muốn độn thổ.

Thêm nữa, ba lô nặng 25kg khiến bệnh cổ vai gáy trở thành "đặc sản" nghề nghiệp. Chưa kể phải đứng 4-5 tiếng liên tục, di chuyển khắp nơi. Đúng nghĩa, làm celebrity photographer cần không chỉ cái tâm, mà còn cái lưng chắc như thép.

Nhưng bù lại, niềm vui của nghề cũng nhiều không kém. Lý Võ Phú Hưng bảo nhờ chụp nghệ sĩ mà anh được đi khắp nơi, tiếp xúc với bao người nổi tiếng, thậm chí đôi khi được khán giả gọi tên. Lê Huy thì cười: "Có khi nghệ sĩ xem mình như bạn bè, người thân, xa nhau lại thấy nhớ".

Vui là thế, nhưng nỗi buồn cũng chẳng ít. Công chúng nhớ tên nghệ sĩ, ít khi nhớ tên người chụp. Tệ nhất là khi ảnh bị chê: "Hình này hơi xấu nha". Một câu bâng quơ có thể khiến người cầm máy suy nghĩ cả tuần.

Vậy mà, sau hàng chục năm họ vẫn bám nghề. Lý Võ Phú Hưng nói giản dị: "Quan trọng nhất là khoảnh khắc và thần thái. Tôi vẫn còn yêu nghề, còn cầm máy là còn tìm kiếm cái đẹp".

Lê Huy chia sẻ: "Tôi thấy vui với nghề. Vừa được chụp người nổi tiếng, vừa được đến những nơi thú vị".

Lý Võ Phú Hưng - Ảnh 7.

Nhiếp ảnh gia Lê Huy thân thiết với vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Ảnh: NVCC

Chỉ hình ảnh đẹp, không scandal

Theo sát nghệ sĩ hàng chục năm, celebrity photographer cũng có luật bất thành văn: đời tư của nghệ sĩ tuyệt đối không mang ra kể, dù là với người thân. Lý Võ Phú Hưng nói gọn lỏn: "Biết để đó, không bình, không bàn...".

Chính sự kín tiếng này khiến nghệ sĩ an tâm tuyệt đối với người cầm máy "ruột", sẵn sàng thổ lộ cả chuyện thầm kín nhất mà không lo bị rò rỉ thông tin.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Võ Phú Hưng dành nhiều thiện cảm cho thế hệ đàn em như Lê Thiện Viễn, Tang Tang... khi chứng minh được bản lĩnh: sáng tạo, kỹ thuật vững, lại giữ cái tâm với nghề.

Celebrity photographer, suy cho cùng, cũng giống như nghệ sĩ. Họ sáng tạo không ngừng, chịu áp lực khán giả. Chỉ khác một điều, họ chọn đứng phía ngoài ánh đèn, lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc để nghệ sĩ tỏa sáng.

Những 'thợ săn' khoảnh khắc của sao - Ảnh 8.Cascadeur: 'Ngôi sao liều mạng' sau màn ảnh Những 'thợ săn' khoảnh khắc của sao - Ảnh 9.Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới! Những 'thợ săn' khoảnh khắc của sao - Ảnh 10.Phương Nam 'Sài Gòn Tếu': Hài độc thoại với tôi phải là đời thật!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU