Ngày Sống chung với mẹ chồng lên sóng, không ít khán giả từng lắc đầu: "Phim thì làm quá thôi, ngoài đời chắc không đến mức vậy". Nhưng rồi theo năm tháng, cùng vô số câu chuyện dâu - rể được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bỗng giật mình nhận ra, hóa ra bà Phương không hề là sản phẩm thuần túy của trí tưởng tượng đến từ biên kịch.
Bởi thực tế, mấy ngày gần đây, loạt câu thoại "huyền thoại" của nhân vật bà Phương (NSND Lan Hương) bất ngờ được đào lại, chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Không phải vì phim có phần mới, cũng chẳng phải kỷ niệm ngày phát sóng, mà đơn giản là vì… đời sống đang liên tục cho thấy những phiên bản "bà Phương ngoài đời".

Bà Phương - NSND Lan Hương trong vai mẹ chồng.
"Kho tàng" phát ngôn của bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng
Top 10 câu nói của bà Phương in đậm trong trí nhớ khán giả
- Nhà tôi vô phúc mới có một cô con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cãi chem chẻm chem chẻm.
- Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đâu ở đâu về, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ thì chỉ có một thôi.
- Mẹ chỉ có một thôi. Mẹ nuôi con khôn lớn không phải để nghe con gái nhà người ta về đây cãi mẹ.
- Ai cho phép cô cưỡi lên con trai tôi thế hả?
- Tuyệt đối không được để con gái cưỡi lên đầu lên cổ! Nếu không sau này không ngóc đầu lên nổi đâu!
- Từ xưa đến nay mẹ vào phòng con có bao giờ gõ cửa đâu!
- Nó tự chủ ở nhà nó hay ở đâu mẹ không quan tâm, nhưng đã bước chân vào cái nhà này thì phải theo nguyên tắc ở đây!
- Ai đời chưa cưới đã lên tận phòng riêng, ra khỏi cửa đã ôm ấp hôn hít.
- Xinh đẹp, tiểu thư thường đi đôi với lười biếng. Cưới về làm dâu chả biết có chăm sóc được cho gia đình hay không.
- Mẹ nhiều kinh nghiệm hơn nó. Mẹ quyết toàn là những điều đúng, điều tốt thôi.
Điều thú vị là sau gần một thập kỷ, những câu thoại trên không hề "lỗi thời". Ngược lại, chúng được chia sẻ như những mảnh ghép quen thuộc của đời sống hôn nhân ở không ít gia đình.
Có người đùa rằng bà Phương trong phim tuy đáng sợ thật, nhưng chí ít bà… chưa từng bắt con dâu phải đứng ra nhận tội "xì hơi" thay mình, theo như một drama "mẹ chồng - nàng dâu" đang ồn ào cõi mạng.

Một cảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng".
Việc loạt thoại cũ bỗng viral trở lại không chỉ vì hoài niệm, mà còn vì chúng chạm đúng tâm trạng của nhiều người đang sống trong những mối quan hệ gia đình căng thẳng. Mỗi câu nói được chia sẻ giống như một cách "gọi tên nỗi khổ" thay cho những nàng dâu vốn ít khi có cơ hội lên tiếng.
Có lẽ, sức sống bền bỉ của Sống chung với mẹ chồng không nằm ở kịch tính, mà ở chỗ bộ phim đã chạm đúng một mảng hiện thực gai góc, nơi quyền lực, định kiến và tình thân đôi khi va chạm nhau đến đau lòng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận