Những ngày gần đây, linh vật ngựa cao khoảng 7,6m đặt trước trung tâm thương mại Jingfeng (Cảnh Phong) ở thành phố Nam Kinh được chia sẻ rần rần trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Thay vì thân hình thon gọn, chú ngựa này sở hữu dáng vẻ đầy đặn, bụng căng tròn, đường nét mềm mại, kèm theo thần thái được cư dân mạng mô tả là… "kiêu kỳ nhưng dễ thương".

Chú ngựa khiến ai nấy không nhịn được cười vì "mập như heo".
Chưa cần giới thiệu chính thức, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đặt biệt danh cho linh vật là "phì trư mã" (tạm dịch: ngựa "mập như heo"). Một số người còn hài hước nhận xét nhìn mặt thì giống Tôn Ngộ Không, nhưng thân hình lại khiến liên tưởng đến Trư Bát Giới.
Theo đại diện trung tâm Jingfeng, bức tượng là một phần của triển lãm nghệ thuật đón Tết Nguyên đán mang tên "Bảo mã Trường An hoa". Triển lãm gửi gắm thông điệp đầu năm thông qua hình ảnh ngựa phi nước đại, tượng trưng cho may mắn, bình an và khởi đầu thuận lợi.
Chú ngựa "mập như heo" có chủ ý
Việc linh vật được thiết kế tròn trịa không phải là sự "lỡ tay" của nghệ sĩ. Ban tổ chức cho biết hình mẫu chú ngựa được xây dựng dựa trên quan điểm thẩm mỹ thời nhà Đường. Trong giai đoạn này, sự đầy đặn được xem là chuẩn mực của cái đẹp, thể hiện quốc lực hưng thịnh và đời sống sung túc.
Bởi vậy, thân hình mũm mĩm của chú ngựa không chỉ mang tính hài hước mà còn đại diện cho mong muốn về một năm mới no đủ, dư dả. Về mặt tạo hình, tác phẩm sử dụng các đường cong được cường điệu hóa, kết hợp giữa tinh thần mỹ thuật cổ và phong cách hoạt hình hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Tuy "em" hơi đẫy đà nhưng có giá lắm à nghen!
Kể từ khi xuất hiện, linh vật nhanh chóng trở thành điểm check-in hút khách, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh phiên bản "ngựa mập" cỡ lớn, khu vực này còn đặt thêm một chú ngựa đỏ kích thước nhỏ hơn, cũng thu hút không kém.
Câu chuyện ở Nam Kinh không phải trường hợp cá biệt. Vài năm trở lại đây, nhiều địa phương và trung tâm thương mại tại Trung Quốc bước vào cuộc "chạy đua" linh vật mỗi dịp Tết, liên tục tung ra các tạo hình độc lạ để tạo hiệu ứng truyền thông.

Chú ngựa nhồi bông "mếu" được tìm mua trên khắp các chợ mạng.
Tại Bắc Kinh, khu phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh gây chú ý với tác phẩm "Bát tuấn Vương Phủ" gồm 8 chú ngựa nhiều màu sắc, mang phong thái uy phong. Ở Quảng Châu, trung tâm thương mại Taikoo Hui giới thiệu linh vật ngựa tóc dài, mái ngố, pha trộn giữa nét ngộ nghĩnh và sang trọng.
Còn tại chợ buôn Nghĩa Ô, món hàng bán chạy lại là… ngựa nhồi bông "mếu", ra đời từ một lỗi may nhưng vô tình trở thành trào lưu, đạt doanh số khoảng 15.000 con mỗi ngày.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận