Mới đây, một đám tang tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat bất ngờ trở thành tâm điểm khi xảy ra sự cố hy hữu, liên quan đến một nhóm du khách nước ngoài.
Cụ thể vào ngày 31-1, ông Charantorn Chareomkiad đăng lên mạng xã hội đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhóm du khách nước ngoài bước vào đám tang của gia đình ông và hỏi: "Ở đây có bán đồ ăn không?". Câu hỏi tưởng chừng quen thuộc ở chợ đêm, nhưng lại vang lên giữa không gian treo đầy phông bạt của một tang lễ.

Hai du khách đi nhầm vào đám tang khi tưởng đó là khu ẩm thực bình dân.
Vì sao du khách nước ngoài lầm tưởng đám tang là quán ăn?
Theo trang tin Thaiger, nguyên nhân khi được tiết lộ cũng giải thích được phần nào sự nhầm lẫn tai hại trên. Do đám tang được tổ chức gần khu chợ đêm, đúng lúc gia đình đang chuẩn bị bữa tối để phục vụ người đến viếng theo phong tục địa phương, nên bàn ghế được xếp ngay ngắn, đồ ăn bày ra gọn gàng dưới ánh đèn sáng trưng.
Nhìn từ xa, đám tang này rất dễ khiến người nước ngoài liên tưởng đến một khu ẩm thực.
Khi được giải thích rõ ràng, nhóm du khách tỏ ra bất ngờ, hơi bối rối, nhưng vẫn lịch sự xin phép được ngồi lại một lát. Và phản ứng của gia chủ khiến nhiều người xem video không khỏi bật cười khi gật đầu đồng ý, kéo ghế mời khách, rồi tiếp tục dọn đồ ăn như thể vừa đón thêm… người quen.
Trên bàn là những món quen thuộc thường xuất hiện trong các đám tang cộng đồng ở Thái Lan như trà sữa Thái, sữa hồng và bánh pa thong ko - loại bánh bột chiên dài, giòn, được ví như "bạn thân" của các quầy đồ uống ven đường. Không có thực đơn, không báo giá, cũng chẳng có hóa đơn. Chỉ có đồ ăn, nước uống và những cái gật đầu thân thiện.

Dù nhầm lẫn nhưng gia chủ vẫn thết đãi nhóm du khách những món ăn truyền thống Thái Lan.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến ngày 2-2, một nhóm du khách Hà Lan bước vào cùng đám tang và hỏi mua đồ uống. Lần này, gia đình cũng không hề bất ngờ nữa. Mẹ của ông Charantorn mang khay thức ăn ra mời, trong khi một người thân khác còn cẩn thận dặn trước rằng đồ Thái hơi cay, để khách… chuẩn bị tinh thần.
Các du khách, từ chỗ ngỡ ngàng, nhanh chóng chuyển sang thích thú. Họ vui vẻ ngồi ăn, trò chuyện, bày tỏ sự cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu. Theo ông Charantorn, những vị khách nước ngoài cho biết sẽ luôn nhớ đây là một trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đi Thái Lan của mình.
Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, các video thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Nhiều người nhận xét câu chuyện vừa buồn cười vừa ấm áp, đúng kiểu "chỉ có thể xảy ra ở Thái Lan". Một số ý kiến khác tỏ ra nghi ngờ, cho rằng có thể du khách biết đó không phải nhà hàng nhưng vẫn thử vận may để xin ăn miễn phí.
Tuy nhiên cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ gia chủ, cho rằng điều quan trọng không phải là khách đến vì lý do gì, mà là tinh thần hiếu khách và lòng tốt mà gia đình đã chọn thể hiện.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận