Lẩu Thập Cẩm

Nhật Bản từng có nghề 'xì hơi hộ' để cứu vớt danh dự cho người khác

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 12:14 | 06/02/2026

Thời Edo, từng có những người sẽ đảm trách việc 'xì hơi hộ' cho người khác, nhất là các tiểu thư quyền quý. Nghĩa là, họ sẽ 'chịu trách nhiệm'... thay cho chủ nhân.

Trong xã hội Nhật Bản thời Edo, việc giữ thể diện được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là với phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc. Đến mức, một hành vi sinh lý hoàn toàn tự nhiên như "xì hơi" cũng có thể bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với danh dự. 

Từ đó, một nghề nghiệp kỳ lạ ra đời: Heoibikuni - những người chuyên… nhận đánh rắm thay cho chủ nhân.

Theo các tư liệu dân gian, Heoibikuni là những phụ nữ tháp tùng các tiểu thư, phu nhân quyền quý. Nhưng công việc của họ không dừng ở chăm sóc hay hầu hạ. Mỗi khi chủ nhân lỡ phát ra âm thanh "khó xử", Heoibikuni sẽ lập tức giơ tay, cúi đầu và nói rằng chính mình mới là người gây ra.

xì hơi - Ảnh 1.

Có một câu chuyện đằng sau những người "xì hơi hộ" các tiểu thư

Theo trang tin Yomiuri Shimbun, hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại mang ý nghĩa rất lớn, khi có thể bảo toàn thể diện cho quý cô, xoa dịu bầu không khí căng thẳng và ngăn chặn những lời đồn có thể làm tổn hại danh tiếng. Trong một xã hội nơi "một tiếng xì hơi có thể trở thành nỗi nhục cả đời", Heoibikuni được xem như tuyến phòng thủ cuối cùng của danh dự.

Không phải ai cũng có thể đảm nhận vai trò này. Heoibikuni thường là những người phụ nữ không có ý định kết hôn. Quan niệm thời đó cho rằng, những người "không lập gia đình" thì dù có mang chút xấu hổ cũng không ảnh hưởng đến tương lai. 

Ngoài ra họ phải có thính giác bình thường để kịp thời nghe thấy "sự cố", đồng thời sở hữu khả năng diễn xuất đủ tốt để khiến người khác tin rằng mình chính là "thủ phạm".

Thậm chí, trong một căn phòng có nhiều tiểu thư, nếu vang lên một tiếng... "bủm" không rõ nguồn gốc, các Heoibikuni có thể đồng loạt nhận lỗi, miễn sao chủ nhân không bị lộ.

Nhật Bản từng có nghề 'xì hơi hộ' để cứu vớt danh dự cho người khác - Ảnh 2.

Những Heoibikuni thường đi cùng tiểu thư của mình để hỗ trợ mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả "xì hơi hộ".

Sự khắt khe ấy phần nào xuất phát từ những bi kịch có thật. Có câu chuyện kể rằng, một phụ nữ đã lỡ "xì hơi" trong buổi gặp mặt mai mối (omiai). Quá xấu hổ và lo sợ điều tiếng, người này đã chọn cách tự vẫn. Chính những trường hợp như vậy càng khiến vai trò của Heoibikuni trở nên "cần thiết" trong mắt giới quý tộc.

Trái ngược với tầng lớp trên, trong đời sống bình dân, chuyện xì hơi lại được nhìn nhận nhẹ nhàng và thậm chí mang màu sắc hài hước. Nhiều truyện cổ tích Nhật Bản xoay quanh những cô dâu có "nội lực mạnh", "xì hơi" đến mức thổi bay người khác, làm đổ nhà cửa hoặc… giúp giải quyết rắc rối.

Tinh thần coi xì hơi như trò vui còn thể hiện trong cuộn tranh cổ nổi tiếng "Houhi gassen" (Cuộc chiến "xì hơi"), sáng tác vào khoảng thế kỷ 12. Trên cuộn tranh dài hàng chục mét, người ta thấy cảnh dân thường dùng sức mạnh và mùi cơ thể phát ra như một loại "vũ khí" trong những tình huống hài hước.

Việc nghề Heoibikuni được nhắc lại trong thời hiện đại không chỉ vì sự lạ lùng, mà còn như một lời gợi nhắc về những chuẩn mực hà khắc từng tồn tại. Đồng thời nó cũng khiến nhiều người thêm trân trọng một xã hội ngày nay, nơi con người có thể thở, cười và cả… xì hơi, mà không phải đánh đổi bằng danh dự hay sinh mạng.

Nhật Bản từng có nghề 'xì hơi hộ' cho người khác - Ảnh 3.Linh vật ngựa 'mập như heo' khiến dân mạng cười bò Nhật Bản từng có nghề 'xì hơi hộ' cho người khác - Ảnh 4.'Rổ Phim' vừa đóng cửa thì 'Thúng Phim' xuất hiện?! Nhật Bản từng có nghề 'xì hơi hộ' cho người khác - Ảnh 5.Người dân Trung Quốc xài 'bùa Malfoy' dịp Tết Nguyên đán
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm