
Mikel Arteta muốn học cách giao tiếp từ phi công chiến đấu để cải thiện Arsenal - Ảnh: REUTERS
HLV Mikel Arteta của Arsenal vốn nổi tiếng với nhiều phương pháp huấn luyện không giống ai. Trước đây, ông từng thuê cả những… kẻ móc túi chuyên nghiệp giả vờ trộm đồ trong bữa tiệc của các cầu thủ để dạy họ bài học cảnh giác.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng từng gây xôn xao khi cho phát bài hát You'll never walk alone ở mức âm lượng cực lớn trong buổi tập, nhằm giúp cầu thủ quen với bầu không khí ngột ngạt tại Anfield trước chuyến làm khách trước Liverpool.
Mới đây, khi xuất hiện cùng HLV bóng rổ huyền thoại Steve Kerr tại sự kiện Lead Better, Live Better Summit 2025, Mikel Arteta chia sẻ: "Các phi công chiến đấu của Anh chẳng hạn, tôi sẽ liên hệ với họ để học cách giao tiếp, vì đó là chuyện sống còn. Tôi chắc chắn họ sẽ không dùng 20 câu diễn đạt nếu chỉ cần một từ là đủ. Không ai nói vòng vo kiểu 'gió đang đổi hướng, giờ anh phải rẽ trái' cả, vì nếu vậy thì… boom, đã quá muộn. Chỉ cần một từ thôi".
Arteta khẳng định sẽ mời các phi công chiến đấu của RAF đến theo dõi trong ba ngày, phân tích cách các cầu thủ Arsenal giao tiếp trên sân tập và trong trận đấu: "Tôi muốn bị họ 'soi', chỉ ra rằng chúng tôi kém cỏi thế nào, để rồi phải tiến bộ. Cần phải khiêm tốn, chấp nhận bị phê bình, và từ đó cải thiện".
Chiến lược gia 42 tuổi cho rằng việc học hỏi từ nhiều lĩnh vực khác nhau - từ môn đua xe F1 cho tới phi công chiến đấu - có thể giúp Arsenal nâng cao hiệu quả.
Mùa này, Mikel Arteta cũng đã cho tháo lớp che ngoài đường hầm sân Emirates để tiếng reo hò của CĐV vang thẳng tới tai cầu thủ trước giờ ra sân. Ngoài ra, ông còn mang theo một chú chó giống Labrador, đặt tên là "Win", thường xuyên có mặt tại sân tập để tạo bầu không khí tích cực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận