
Cựu cầu thủ Arsenal Billy Vigar đã tử vong sau khi va chạm vào bức tường bê tông - Ảnh: Chichester City
Tiền đạo Billy Vigar (cựu cầu thủ Arsenal) gặp chấn thương đầu khi thi đấu cho Chichester City ở giải hạng bảy Anh, trong trận gặp Wingate & Finchley trên sân Maurice Rebak.
Sân đấu này có bức tường gạch chạy dọc đường biên và cựu cầu thủ Arsenal được cho là đã va vào đó trong lúc cố gắng cứu bóng. Anh được đưa đi cấp cứu, trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp và điều trị trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, đến ngày 25-9, CLB xác nhận cầu thủ trẻ đã qua đời.
Chỉ vài giờ sau khi Chichester City xác nhận tin buồn, một bản kiến nghị mang tên "Luật Vigar" xuất hiện trên Change.org và nhanh chóng thu hút hơn 1.000 chữ ký. Nội dung bản kiến nghị là kêu gọi loại bỏ các bức tường bê tông và những công trình cứng sát sân bóng.
Hiện nay, một số CLB ngoài hệ thống chuyên nghiệp vẫn duy trì những bức tường này với lý do giúp kiểm soát đám đông trong điều kiện thiếu nhân lực và hạn chế về chi phí. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng các công trình bê tông ấy không giúp ích cho trận đấu mà chỉ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cầu thủ.
Thực tế những "bức tường tử thần" đã từng gây ra nhiều vụ tai nạn. Năm 2022, Alex Fletcher của Bath City bị vỡ xương sọ sau khi đâm vào tấm biển quảng cáo bằng bê tông. Anh rơi vào hôn mê, phải phẫu thuật não khẩn cấp nhưng may mắn sống sót.
Vigar trưởng thành từ học viện Hale End của Arsenal. Năm 2020, anh ký hợp đồng học bổng, đến năm 2022 ký hợp đồng chuyên nghiệp và thi đấu cho đội U21. Đến đầu năm 2024, anh gia nhập Hastings United, rồi chuyển sang Chichester City trong mùa hè cùng năm.
Sau khi tiền đạo 21 tuổi qua đời, người hâm mộ đã đặt hoa và vật tưởng niệm bên ngoài sân vận động Chichester City. Nhiều lời tri ân cũng được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận