
Cầu thủ PSG không còn nhiều động lực ở Ligue 1 - Ảnh: REUTERS
Nhà báo Daniel Riolo của RMC khẳng định chắc nịch: "Superliga là tương lai của PSG". Theo ông, đội bóng của HLV Luis Enrique không còn mặn mà gì với giải quốc nội, nơi các đối thủ chẳng đủ "đô" để làm họ toát mồ hôi, trừ khi ra Champions League.
Superliga (siêu giải đấu) là một dự án giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ được nhóm các "ông lớn" châu Âu, trong đó có Real Madrid, Barca, Juventus và một số CLB Ngoại hạng Anh khởi xướng vào năm 2021. Ý tưởng ban đầu là tạo ra một giải đấu khép kín, quy tụ khoảng 12-20 đội bóng giàu thành tích, giàu tiền bạc nhất lục địa để thi đấu với nhau quanh năm, bất chấp các giải quốc nội và cả Champions League.
Riolo chỉ ra: "Nhiều CĐV PSG giờ chẳng còn thấy vui khi thắng hằng tuần. Thậm chí thua Marseille cũng chẳng đau như trước. Sự mệt mỏi ấy đã giết chết các cuộc kình địch ở Ligue 1".
Chưa hết, nhà báo kỳ cựu còn lôi lại chuyện 2021, khi ý tưởng Superliga lần đầu nổ ra. Khi đó, PSG cùng ông chủ Nasser al-Khelaifi hùng hồn bảo vệ UEFA và Ligue 1, rao giảng chuyện "giải quốc nội là quan trọng nhất".
Riolo gọi đó là một màn "đạo đức giả": "Tôi đã nói khi ấy và giờ vẫn nhắc lại: Superliga là tương lai của PSG".
Vấn đề không chỉ ở trái bóng, mà còn ở… túi tiền. Riolo cảnh báo Ligue 1 sắp "vỡ két": "Trong hai năm nữa, Ligue 1 sẽ không còn tiền. Nó sẽ biến thành giải đấu của các lò đào tạo thi nhau tranh tài, chẳng còn hấp dẫn. PSG không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập nhóm đại gia châu Âu. Và tôi sẽ ủng hộ, miễn là bóng đá châu Âu được tái cấu trúc toàn diện".
Nói ngắn gọn, PSG giờ giống học sinh quá giỏi, muốn "chuyển trường" cho xứng tầm. Và theo Riolo, Superliga chẳng khác nào "lớp chuyên" nơi PSG được so tài ngang tầm. Nhưng khổ nỗi, Ligue 1 mà mất PSG thì chẳng khác nào mất đi "đặc sản". Còn fan bóng đá thì chỉ biết thở dài: "Ở lại thì buồn ngủ, mà đi thì… buồn cười".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận