
Matt Nottle - HLV của St Neot AFC - trực tiếp tham gia dọn phân cừu sau sự cố hy hữu bậc nhất bóng đá Anh - Ảnh: St Neot AFC
Trên trang Facebook, St Neot AFC đã xác nhận hoãn trận đấu với Looe Town 2nds trong khuôn khổ giải St Piran League Division 4 East, giải đấu hạng 11 trong hệ thống bóng đá Anh.
CLB St Neot AFC viết thông báo: "Trận đấu của chúng tôi với Looe Town 2nds thật không may đã phải hoãn lại. Bạn chắc đã nghe về việc các trận đấu bị hoãn vì mưa, tuyết hay băng. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên một trận đấu bị hoãn vì… cừu! Sân của chúng tôi bị cừu xâm chiếm đêm qua. Chúng tôi đã di dời chúng vào sáng nay, nhưng đàn cừu để lại những 'món quà' có mùi hôi khiến sân không thể thi đấu".
Dưới bài đăng của St Neot AFC, nhiều khán giả để lại bình luận hài hước về sự cố. Một người viết: "Đây đúng là lý do hoãn trận đấu buồn cười nhất mà tôi từng nghe!". Người khác thì bình luận: "Trận đấu hoãn vì… mùi quá nặng". Một khán giả khác còn đùa: "Lần sau nhớ khóa cổng sân nha!".
Trên thực tế, bóng đá từng chứng kiến nhiều lý do kỳ lạ khiến các trận đấu phải hoãn. Năm 2018, trận đấu giữa Teignmouth và Crediton United thuộc Giải hạng nhất miền Đông Tây Nam ở Anh đã phải hủy bỏ vì không có khung thành để thi đấu.
Cùng năm đó, tại Úc, một con kangaroo đã xâm nhập vào sân, khiến trận đấu giữa Canberra FC và Belconnen United phải tạm hoãn.
Năm 1999, trận vòng 1 Cúp Worthington giữa Torquay và Portsmouth ở Anh bị hoãn do nhật thực. Vì sân thi đấu nằm ở khu vực quan sát rõ hiện tượng này, cảnh sát lo ngại ban tổ chức sẽ gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị nên đã yêu cầu hoãn trận đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận