
Thiết kế sân Old Trafford mới của Man Utd từng bị ví là 'lều rạp xiếc'.
Hồi tháng 3, Man Utd công bố dự án táo bạo xây dựng sân 100.000 chỗ ngồi với chi phí 2 tỉ bảng, hợp tác cùng kiến trúc sư nổi tiếng Norman Foster và Công ty Foster + Partners. Điểm nhấn gây chú ý nhất trong bản vẽ là mái che hình "ô khổng lồ" với ba cột chống, được cho là biểu tượng của cây đinh ba quỷ trong logo CLB.
Tuy nhiên, thiết kế này vấp phải nhiều chỉ trích. Một số CĐV chê nó giống… rạp xiếc, số khác cho rằng không ăn khớp với đường chân trời Manchester và lịch sử sân Old Trafford.
Theo Daily Mail, Man Utd đang cân nhắc các phương án thay thế, bao gồm cả bản thiết kế không có mái che. Nhưng lý do thực sự cho việc này lại xuất phát từ việc CLB chưa đạt thỏa thuận mua lại quỹ đất từ Freightliner - công ty vận tải đường sắt đang sở hữu phần đất then chốt cạnh sân. Freightliner ra giá khoảng 400 triệu bảng, trong khi Quỷ đỏ chỉ dự toán 50 triệu bảng, khiến đôi bên rơi vào thế bế tắc.
Chi phí riêng cho hạng mục mái che được ước tính từ 300 - 400 triệu bảng, trong khi hiệu quả chủ yếu mang tính thẩm mỹ. Do vậy, ban lãnh đạo CLB, đứng đầu là đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, đang tính tới các thiết kế truyền thống và cần ít diện tích hơn.
Dù vậy, Ratcliffe vẫn khẳng định tâm huyết với dự án: "Yêu cầu của chúng tôi gửi tới Norman Foster là xây dựng sân bóng mang tính biểu tượng nhất thế giới. Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đó là sân của Man Utd, giống như Eiffel Tower ở Paris vậy".
Man Utd hiện cũng đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Anh, song dự án vẫn đối mặt nhiều thách thức về ngân sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận