Vụ việc xảy ra lúc 8h30 sáng 14-8 tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, bang Perlis. Camera an ninh ghi lại cảnh cụ ông 81 tuổi châm lửa ngay từ khu bếp, sau đó ngọn lửa lan ra sảnh chính. Hậu quả khiến 50% kết cấu tòa nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sin Chew Daily
Ngọn lửa tình… thành vụ cháy thật: viện dưỡng lão suýt thành tro
Theo Harian Metro, cảnh sát trưởng Padang Besar, ông Mohd Shokri Abdullah, cho biết trung tâm này đang chăm sóc 20 người cao tuổi. May mắn là không có thông tin thương vong, nhưng nội thất viện dưỡng lão thì "tan tành theo khói sương mờ nhân ảnh".
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân bắt nguồn từ một mối tình già. Cụ ông muốn cùng bạn gái - cũng là "hội viên" của viện, đến thị trấn Kangar mua máy trợ thính. Tuy nhiên, quản lý viện không đồng ý.
Thế là cụ ông nổi trận lôi đình, biến viện dưỡng lão - nơi mình đang sinh sống, thành... mồi lửa cho tình yêu dang dở.
Đội cứu nạn cứu hỏa từ trạm Padang Besar đến viện ngay sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 8h32. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 9h31 cùng ngày. Rất may mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Đám cháy khiến 50% kết cấu của tòa nhà bị thiêu rụi. Rất may mắn không có thiệt hại về người - Ảnh: Ihsan PDRM
Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau vụ việc và được tại ngoại. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra theo bộ luật hình sự về hành vi đốt phá gây thiệt hại. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa "thù hận" này bắt nguồn từ khu vực tủ bếp, sau đó lan nhanh ra hội trường chính.
Với khung hình phạt tối đa 14 năm tù giam và phạt tiền (nếu bị kết án) dành cho tội danh "phóng hỏa gây thiệt hại tài sản", chắc chắn cụ ông sẽ nhớ mãi đến tận cuối đời mình.
Người ta thường nói tình yêu làm con người trẻ lại, nhưng trong trường hợp này, có lẽ nó còn làm cả viện dưỡng lão… sớm "nghỉ hưu" luôn?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận