Theo truyền thông Trung Quốc, chị gái nạn nhân cho biết em trai họ Hoàng (19 tuổi, gọi tắt Tiểu Hoàng) quen bạn gái Tiểu Châu (17 tuổi) tại một tiệm bida ở Quảng Châu vào năm 2024. Sau thời gian trò chuyện qua mạng, cả hai nhanh chóng dọn về sống chung như vợ chồng.

Tiểu Hoàng bên cạnh bạn gái Tiểu Châu trong thời gian hẹn hò.
Kịch bản bán người qua Myanmar cần cảnh giác
Tiểu Châu tự nhận mình là người Phúc Kiến, con cán bộ, gia đình có đầu tư kinh doanh khắp nơi. Ngoại hình ăn diện, túi xách hàng hiệu khiến Tiểu Hoàng mê mệt.
Nhưng theo lời người chị, đa phần đồ đạc của cô gái chỉ là hàng giả, còn thân phận thật sự khác xa những gì khoe khoang. "Nó đúng kiểu mù quáng tin lời con bé ấy", người chị thở dài.
Đầu tháng 2-2025, Tiểu Châu liên tục thuyết phục bạn trai sang Myanmar, với lời hứa hẹn sẽ đưa anh sang phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình mình. Ngày 2-2, Tiểu Hoàng giấu cha mẹ, theo bạn gái sang Bangkok, Thái Lan. Từ đây, cơn ác mộng bắt đầu.
Khi đến khu vực biên giới Thái - Myanmar, một nhóm người có vũ trang xuất hiện, tịch thu hộ chiếu và điện thoại của Tiểu Hoàng. Tiểu Châu viện cớ "đi đón người khác" rồi biến mất, để mặc anh bị áp giải thẳng vào một khu lừa đảo ở Myanmar.
Sohu cho biết trong "trại lừa đảo" mang tên Khu thắng lợi, Tiểu Hoàng bị cạo đầu, nhốt trong "nhà đen" và buộc phải ngồi máy tính lừa đảo người khác. Quản lý ở đây thẳng thừng nói rằng họ đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) để "mua" anh từ chính bạn gái, nên anh phải làm việc để bù lại.
Nếu không đạt chỉ tiêu, anh bị bỏ đói, đánh đập bằng gậy sắt. Có ngày anh phải làm việc tới 20 tiếng, nhiều lần bị tát vào tai đến mức gần như mất thính lực. Sau vài tháng, thân hình Tiểu Hoàng gầy rộc, da sạm đen, sụt hàng chục ký.
Không thể lừa được ai, cuối cùng phía khu lừa đảo yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc. Nhờ sự hỗ trợ của hội thương nhân Triều Sán tại Myanmar, gia đình đã thương lượng, bỏ ra 350.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỉ đồng) để đưa Tiểu Hoàng về nước vào tháng 6-2025.

Tiểu Châu ở lại Thái Lan 10 ngày sau khi bán bạn trai vào khu lừa đảo ở Myanmar.
Trong khi đó, sau khi bán bạn trai, Tiểu Châu thản nhiên ở lại Thái Lan 10 ngày rồi quay về Trung Quốc. Cô nhanh chóng bị công an kiểm soát và khởi tố với cáo buộc lừa đảo. Vụ án ban đầu dự kiến xử vào cuối tháng 7 nhưng đã hoãn, sắp tới sẽ được đưa ra xét xử.
Gia đình Tiểu Hoàng mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Người chị bức xúc: "Nó mới 17 tuổi, nhưng ai có thể ngờ lại làm ra chuyện độc ác như thế!".
Hiện Tiểu Hoàng đã trở về Quảng Châu, song sức khỏe và tinh thần đều suy sụp nặng nề. Gia đình chia sẻ câu chuyện trên mạng để cảnh tỉnh giới trẻ, đừng mù quáng trong tình yêu, kẻo trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận