Chú rể MR (27 tuổi, sống tại Pinrang, Sulawesi) quen một người tự giới thiệu là Widya Musdalifah qua mạng xã hội. Suốt 6 tháng tìm hiểu, "cô gái" này luôn mặc trang phục che kín mặt, kể cả khi gọi video. Cô còn cho biết mình là trẻ mồ côi, sống một mình tại thành phố Baubau, đông nam Sulawesi.
Theo trang tin VIVA Sulawesi, đồng cảm với hoàn cảnh bạn gái, MR đã nhiều lần gửi tiền giúp đỡ. Ngày 30-7, khi bay tới gặp mặt trực tiếp, MR được dẫn đến một nghĩa trang, rồi được "cô gái" chỉ mộ cha mẹ của mình. Nhiều người sau này mới vỡ lẽ đó chỉ là màn kịch do chính tên lừa đảo nghĩ ra để đưa nạn nhân vào tròng.
Bởi thực tế, "cô dâu" không phải tên Widya mà là Simpatri (25 tuổi), một người đàn ông.

Cô dâu bị phát hiện là đàn ông vì không chịu cởi mạng che mặt.
Cô dâu hóa... đực rựa trong phút cuối
Ngày 12-8, đám cưới được tổ chức tại Pinrang - quê nhà chú rể. Tuy nhiên gia đình MR bắt đầu nghi ngờ khi "cô dâu" không có người thân đi cùng và nhất quyết không chịu xuất trình giấy tờ tùy thân.
Khi bị yêu cầu làm rõ, Simpatri buộc phải tháo mạng che mặt. Trong giây lát, ria mép và râu hiện rõ khiến tất cả khách mời sững sờ. Đám đông phẫn nộ suýt lao vào hành hung nếu không có sự can thiệp kịp thời. Simpatri sau đó bị giữ lại và bàn giao cho cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, khai rằng mục đích chính chỉ là để lợi dụng tài chính của nạn nhân.
Cảnh sát trưởng Pinrang, ông Edy Sabhara, cho biết: "MR tôn trọng người yêu đến mức coi cô là một phụ nữ thực sự sùng đạo, nên chưa bao giờ yêu cầu tháo mạng che mặt".

Một vụ việc tương tự cũng từng gây xôn xao khi người chồng chỉ phát hiện ra vợ mình là đàn ông sau 12 ngày cưới.
Năm 2024, từng có một trường hợp "cưới nhầm" đàn ông, xảy ra tại Nariggul (Tây Java, Indonesia). Theo đó, anh AK (tên đã được thay đổi, 26 tuổi) quen với cô gái tên là Alinda qua mạng xã hội.
Cả hai tìm hiểu một thời gian trước khi tiến đến hôn lễ, tuy nhiên những buổi gặp mặt trước đó Alinda đều đeo mạng che mặt. Thậm chí, cặp đôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn, quyết định dành sự trọn vẹn của mình cho đêm tân hôn. Sau đám cưới 12 ngày, gia đình chú rể càng thêm nghi ngờ cô dâu mới, khi cô có nhiều biểu hiện bất thường. Đáng chú ý, AK và vợ ở thời điểm đó vẫn chưa... động phòng.
Cuối cùng, gia đình đàng trai phát hiện cô dâu thực chất là đàn ông. Đối tượng bị bắt giữ sau đó và thừa nhận lừa dối AK vì tài chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận