Tối 4-6, sau chặng đường thi đấu dài hơi với 17 đêm tranh tài căng thẳng, Tuyết Mai xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân của chương trình Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020.
Giọng ca đến từ Đà Lạt đã chinh phục hoàn toàn khán giả và ban giám khảo trong đêm chung kết, với bài hát kinh điển Chiều về trên sông của nhạc sĩ Phạm Duy, và giành chiến thắng đầy thuyết phục trước hai đối thủ là Trương Diễm và Đăng Nguyên.
Tuyết Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, nhưng bố mẹ cô ai cũng yêu âm nhạc. Lớn lên trong môi trường đó, nên tình yêu âm nhạc lớn dần trong Tuyết Mai từ khi nào không hay. Dù yêu, dù mê, nhưng cô gái nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. “Nhưng học xong cấp 3, bạn bè rủ nên tôi cứ đăng ký đại. May mắn tôi đậu vào Nhạc viện, và lúc đó tôi mới hình dung được con đường mà mình sẽ đi như thế nào” - Tuyết Mai kể.
Tuyết Mai vừa đi học, vừa đi hát ở các phòng trà, quán bar để tự trang trải cuộc sống. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ, và được nhiều người biết đến qua chương trình X-Factor (2014) với nghệ danh Uyên Nguyên.
Những tưởng đây sẽ là bước đệm quan trọng để cô ca sĩ trẻ “thừa thắng xông lên”, nhưng Tuyết Mai bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi", ra nước ngoài định cư. Nói về quyết định này cách đây gần 6 năm, Tuyết Mai thổ lộ: “Thời điểm bước ra từ X-Factor, tôi chưa có định hướng rõ ràng, nên luôn cảm thấy mọi thứ rất chông chênh. Tôi kiếm được tiền nhưng không đủ để thực hiện được những gì mà mình muốn. Ngay cả việc thu âm và làm nhạc đối với tôi lúc đó cũng rất xa xỉ”.
“Chạy trốn” khỏi showbiz đầy bon chen, Tuyết Mai sống một cuộc sống bình dị nơi xứ người. Cô trở thành giáo viên dạy nhạc ở trường mầm non. Tuy nhiên nỗi nhớ sân khấu vẫn âm ỉ trong cô.
Rất may là sau đó, Ban tổ chức Cặp đôi vàng 2018 đã mời cô hỗ trợ cho thí sinh Minh Sang. Trăn trở, đắn đo mãi, Tuyết Mai cũng quyết định quay trở về Việt Nam, cho bản thân một cơ hội để được sống hết mình cùng âm nhạc một lần nữa.
Tuyết Mai kể:"Thời gian đó, tôi phải tự chủ động liên hệ với các bầu show, để xin nhận show đi hát, và phải tự thương lượng giá cát-xê của mình. Tôi cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình để gầy dựng lại tên tuổi".
Đến với Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020, Tuyết Mai muốn khẳng định bản thân đã trưởng thành hơn trong âm nhạc, cô có thể chinh phục cả những dòng nhạc xưa - từ những bài hát bolero của nhạc sĩ Đài Phương Trang cho đến những nhạc phẩm rất khó của nhạc sĩ Phạm Duy. Những phần dự thi của Tuyết Mai luôn được các danh ca hàng đầu Việt Nam đánh giá cao không chỉ về giọng hát nội lực, mà cách xử lý ca khúc rất thông minh, luôn mang đến sự mới mẻ và đậm chất riêng.
Chia sẻ ngay sau đêm đăng quang, Tuyết Mai nói: “Hiện tại, tôi đang chuẩn bị phát hành một album nhạc xưa, với những ca khúc mà tôi đã thể hiện thành công trong Hãy nghe tôi hát. Và còn nhiều dự định khác nữa, nhưng xin cho tôi "bật mí" sau. Mong mọi người luôn yêu quý và ủng hộ tôi cho ngày "cháy" trở lại cùng đam mê của mình!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận