Match Day 2026 của Trường đại học Y Hà Nội đã khép lại, nhưng một số gương mặt xuất hiện trong màn "hô tên" chọn chuyên ngành vẫn tiếp tục được dân mạng bàn tán.
Trong đó, cái tên Vũ Quang Huy (sinh năm 2002, đến từ Di Linh, Lâm Đồng) đang gây chú ý đặc biệt. Bác sĩ Huy mang số thứ tự 59 tại Match Day năm nay và lựa chọn chuyên ngành ung thư. Hình ảnh, video khoảnh khắc anh bước lên chọn ngành nhanh chóng được chia sẻ rộng khắp trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Lý do khá dễ hiểu, khi profile của nam bác sĩ có vẻ hơi nhiều "điểm cộng" cùng lúc. Tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, IELTS 8.0, từng đạt 29,2 điểm trong kỳ thi đại học và nay tiếp tục bước vào chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Chưa kể ngoại hình sáng, phong thái điềm tĩnh cũng là thứ khiến dân mạng không thể lướt qua cho nhanh.

Ngoại hình nổi bật của bác sĩ Quang Huy tại Match Day 2026 - Ảnh: FBNV
Nam bác sĩ sở hữu combo 'tinh hoa hội tụ'
Theo thông tin bác sĩ Huy từng chia sẻ, anh đạt 29,2 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Với mức điểm này, anh từng có cơ hội lựa chọn những trường đại học thuộc tốp đầu ngoài khối ngành y, trong đó có Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường đại học Kinh tế TP.HCM.
Gia đình khi đó từng khuyên Huy chọn Ngoại thương vì thời gian học ngắn hơn, đỡ vất vả và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn chọn con đường trở thành bác sĩ và theo học y khoa tại Đại học Y Hà Nội.
Sau khi tốt nghiệp, Huy tiếp tục tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Tại Match Day 2026, anh được gọi ở số thứ tự 59 và lựa chọn chuyên ngành ung thư.
Đây là một phần của quy trình Match Day, khi các thí sinh được gọi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp để lần lượt lựa chọn chuyên ngành. Năm nay, Đại học Y Hà Nội có 1.114 thí sinh đăng ký dự thi, 780 người đạt điều kiện tham gia Match Day và 444 chỉ tiêu được phân bổ cho 37 chương trình đào tạo.

Không ít netizen đã nhận định bác sĩ Quang Huy là "con nhà người ta" trong truyền thuyết - Ảnh: FBNV
Bên cạnh thành tích chuyên môn, Huy còn sở hữu trình ngoại ngữ "không phải dạng vừa" khi đạt IELTS 8.0. Sự kết hợp giữa học lực, ngoại ngữ và lựa chọn chuyên ngành khiến profile của bác sĩ trẻ nhanh chóng được chú ý sau sự kiện.
Nhưng học giỏi không phải là tất cả khi bác sĩ Huy còn sở hữu ngoại hình đủ khiến "nhiều người mê". Hàng loạt hình ảnh của anh tại Match Day cũng như khoảnh khắc đời thường được các trang mạng xã hội chia sẻ lại sau màn "hô tên".
Các bình luận bên dưới những bài đăng về nam bác sĩ theo đó cũng vừa rôm rả vừa hài hước.

Nam bác sĩ sở hữu loạt combo "tinh hoa hội tụ" - Ảnh: FBNV
Một tài khoản trêu: "Bác làm khoa tâm thần thì em giả điên để gặp chứ bác làm khoa ung thư thì thôi ạ".
Người khác lại tỉ mỉ "soi" từng đường nét: "Mũi cao, mắt sâu, lông mi cong… Gen này đời thứ 3 vẫn đẹp".
Có người thậm chí còn phải thốt lên: "Thực sự có người như này tồn tại trên đời sao?".
Một bình luận khác thì đã đi xa hơn cả chuyên môn y khoa: "Tui nghĩ xong tên con rồi đấy, chồng ơi, con họ Vũ đặt tên đệm là gì cho hợp nhỉ?".
Dù vậy, sau màn "ra mắt" gây chú ý, chặng đường phía trước của Huy vẫn là ba năm đào tạo bác sĩ nội trú với nhiều yêu cầu chuyên môn. 29,2 điểm, IELTS 8.0 hay ngoại hình nổi bật có thể giúp một người gây bão cõi mạng, nhưng để trở thành một bác sĩ giỏi thì vẫn phải quay lại với bệnh án, sách vở và những ca trực phía trước.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận