Ông Guo, sống tại thành phố Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), đã kết hôn với Zhen và có một con gái 2 tuổi. Năm 2017, Zhen phát hiện chồng trao đổi những tin nhắn tình cảm với Li, một nữ nhân viên bảo hiểm kém Guo 8 tuổi.
Theo SCMP, trong số những dấu vết khiến người vợ chú ý có nhiều khoản chuyển 520 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng). Con số này được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc như một cách nói "anh yêu em" do cách phát âm gần với cụm từ này trong tiếng Trung. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của câu chuyện.

Người phụ nữ bất ngờ phát hiện chồng vào khách sạn 180 lần với nhân tình từ những khoản tiền "520" - Ảnh minh họa
Từ những tin nhắn 'lòi ra' 180 lần đi khách sạn
Năm 2024, khi Zhen nằm viện, bà phát hiện chồng đã mua các hợp đồng bảo hiểm y tế cho mình và con gái. Chi tiết này khiến bà nghi ngờ mối quan hệ giữa Guo và Li vẫn tiếp diễn.
Theo tính toán của Zhen, trong 7 năm, Guo đã chuyển cho Li hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỉ đồng). Hồ sơ bảo hiểm cho thấy ông còn mua hơn 50 hợp đồng thông qua Li, với tổng phí vượt 10 triệu nhân dân tệ (gần 40 tỉ đồng). Trong thời gian này, Li cũng được thăng chức lên quản lý tại công ty bảo hiểm.
Zhen sau đó kiện chồng, Li và công ty bảo hiểm, yêu cầu hoàn lại tiền bảo hiểm. Bà cho rằng Guo đã sử dụng tài sản chung của vợ chồng để mua các hợp đồng này và Li có tác động không phù hợp đến quyết định của ông.
Zhen cũng yêu cầu Li trả lại hơn 3 triệu nhân dân tệ đã nhận từ Guo và kiện cả chồng của Li, cho rằng người này phải chịu trách nhiệm liên đới.
Trước sức ép từ vợ của Guo, Li phủ nhận hoàn toàn chuyện ngoại tình. Người phụ nữ cho rằng những lần gặp Guo tại khách sạn chỉ để bàn... công việc. Bà này cũng nói Guo muốn hủy các hợp đồng vì không còn khả năng đóng phí rồi cùng vợ tìm cách lấy lại tiền.
Nhưng theo báo cáo của cảnh sát, Guo thừa nhận ông và Li đã cùng nhau "đi khách sạn" hơn 180 lần. Ông cũng khai mình sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp bất kỳ khó khăn tài chính nào.
Tòa án xác định Guo và Li có quan hệ tình cảm không phù hợp, đồng thời yêu cầu Li trả cho Zhen khoảng 900.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỉ đồng) tiền quà tặng không phù hợp, cộng tiền lãi. Yêu cầu xét xử lại của Li sau đó cũng bị bác.

Li phủ nhận mối quan hệ tình ái với Guo, khẳng định vào khách sạn để thảo luận công việc - Ảnh minh họa
Riêng các hợp đồng bảo hiểm vẫn đang được xem xét. Công ty bảo hiểm cho rằng việc Guo liên tục mua nhiều hợp đồng trong thời gian dài cho thấy đây là những quyết định được cân nhắc, không phải hành động bốc đồng hay bị ép buộc. Guo thừa nhận mối quan hệ với Li có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua bảo hiểm.
Vụ việc này đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc ngay khi xuất hiện, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 100 triệu lượt xem.
Từ những tin nhắn "anh yêu em", các khoản chuyển 520 tệ đến hơn 180 lần vào khách sạn, câu chuyện cuối cùng còn kéo theo một "núi" hợp đồng bảo hiểm và một vụ kiện. Tình yêu của họ giờ có thể... "hết hạn", nhưng hợp đồng bảo hiểm thì xem ra chưa dễ kết thúc như vậy.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận