Ông Yang, 56 tuổi, quê Phúc Kiến, còn người anh họ Song sống ở Hắc Long Giang. Hai người lớn lên xa nhau nhưng gặp lại tại Quảng Tây, nơi họ cùng theo đuổi công việc thiết kế và kinh doanh thời trang.
Thời gian qua, những video ghi lại cảnh ông Song mặc trang phục nữ do ông Yang thiết kế nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Điều đặc biệt là những bộ đồ này được làm từ vải gấm Choang, loại gấm truyền thống của khu tự trị dân tộc Choang tại Quảng Tây.

Ở tuổi gần 60, hai ông chú không ngại mặc váy để quảng bá thời trang địa phương.
Từ người bán quần áo đến ông chú không ngại mặc váy
Theo SCMP, ông Song bắt đầu bán quần áo ngoài đường từ năm 17 tuổi, trong khi ông Yang cũng bước vào nghề thiết kế tại một nhà máy ở tuổi này. Năm 2008, Song mời em trai đến Quảng Tây cùng xây dựng thương hiệu thời trang riêng.
Có thời điểm hai người sở hữu 106 cửa hàng trong khu vực. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến toàn bộ hệ thống phải đóng cửa.
Sau cú sốc kinh doanh, ông Yang lâm bệnh, cân nặng giảm xuống dưới 50kg. Còn ông Song phải làm bảo vệ để trang trải cuộc sống.
Chuyến du lịch do vợ hai người gợi ý sau đó vô tình mở ra hướng đi mới. Yang chú ý đến vẻ đẹp của gấm Choang và nhận ra loại vải truyền thống này chưa được biết đến rộng rãi như ba loại gấm nổi tiếng khác của Trung Quốc là gấm Vân ở Nam Kinh, gấm Thục ở Thành Đô và gấm Tống ở Tô Châu.

Hai anh em ghi dấu ấn trong những trang phục sử dụng gấm Choang.
Yang quyết định đưa gấm Choang vào các thiết kế mang phong cách Trung Hoa đương đại. Nhưng có một vấn đề khá thực tế, khi ông khó tìm được người mẫu nữ phù hợp. Thế là ông Song được "gọi tên".
Ban đầu, ông Yang thuyết phục anh họ mặc thử trang phục nữ chỉ để "giúp tôi xem hiệu quả không". Từ chỗ ngại xuất hiện trước công chúng, ông Song dần tự tin trình diễn những thiết kế này ngay trên đường phố.
Hình ảnh người đàn ông ngoài 50 tuổi khoác trang phục nữ từ gấm truyền thống nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một số người cho rằng dáng vẻ của ông Song càng làm nổi bật vẻ trang trọng của gấm Choang và các thiết kế của ông Yang.
Đôi khi, chính ông Yang cũng mặc những bộ trang phục do mình thiết kế để làm mẫu.
Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Một người thân từng phê bình hai người vì cho rằng họ nên "cư xử đúng với tuổi của mình". Con gái ông Song thậm chí không liên lạc với ông trong 6 tháng.
Dù vậy, hai anh em họ vẫn tiếp tục cách làm của mình. Mục tiêu của họ không chỉ là bán quần áo mà còn quảng bá và góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống thông qua gấm Choang.
Tài khoản của ông Yang hiện có hàng trăm nghìn người theo dõi trên nhiều nền tảng trong và ngoài Trung Quốc. Ngoài các đơn hàng trong nước, họ còn nhận được yêu cầu mua hàng từ khách ở Nhật Bản và Mỹ.
Đầu năm nay, hai anh em được một thương hiệu xa xỉ quốc tế mời tham dự một sự kiện tại Thượng Hải. Với họ, đây là một dấu mốc đáng kể trong hành trình đưa gấm Choang đến với nhiều người hơn.
Hai người đàn ông U60, một loại gấm truyền thống và những bộ váy vốn chẳng dành cho họ. Ghép ba thứ lại, họ lại tìm được cách khiến chất liệu địa phương bước ra khỏi những khung hình quen thuộc và tiếp cận một lượng khán giả lớn hơn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận