Có lẽ không nhiều đứa trẻ được cha mẹ đặt tên theo một trong những địa danh nổi tiếng nhất hành tinh. Thế nhưng tại Anh, truyền thông từng đưa tin một em bé được đặt tên Everest - tên tiếng Việt là Hy Mã Lạp Sơn, vào năm 2024, trùng với tên ngọn núi cao nhất thế giới.
Everest chỉ là một trong hàng loạt cái tên khiến người ta phải dừng lại vài giây để nghĩ: "Đây là tên người thật sao?". Bởi từ Kasai ở Mỹ đến Nutella ở Pháp, rồi Ikea, Fanta và Chanel ở Đức, cảm hứng đặt tên con đôi khi đi xa hơn rất nhiều so với những cái tên truyền thống.
Câu chuyện này cũng gợi nhớ đến một xu hướng tại Nhật Bản được gọi là "kira-kira", có thể hiểu là những cái tên "lấp lánh" - cách gọi những tên có cách đọc khác thường, mang màu sắc nước ngoài, văn hóa đại chúng hoặc được gán cách đọc đặc biệt cho chữ kanji.

Anh Yuni Matsumoto ở Tokyo có cái tên khiến nhiều người Nhật không biết cách đọc khi viết bằng chữ Hán - Ảnh: Japan Times
Đặt tên con là... Pikachu, Nike hay Kitty
Theo The Guardian, từ tháng 5-2025, Nhật Bản sửa đổi Luật Hộ tịch, yêu cầu cách đọc tên sử dụng kanji phải được khai báo và nhìn chung phải thuộc những cách đọc được công nhận khi dùng các chữ này làm tên. Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh những cái tên theo xu hướng "kira-kira" gây tranh luận nhiều năm, đồng thời giúp việc quản lý và số hóa dữ liệu hộ tịch thuận lợi hơn.
Truyền thông quốc tế nhanh chóng chú ý đến thay đổi này. Những ví dụ về tên "kira-kira" được nhắc đến có cả Pikachu, Nike và Kitty, bên cạnh nhiều cái tên lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng hoặc thương hiệu.
Theo nhà nghiên cứu tên người Đức Knud Bielefeld ở Ahrensburg, những cái tên bất thường như vậy khá hiếm tại Đức nhưng đôi khi được cha mẹ lựa chọn vì muốn dành cho con một cái tên thật đặc biệt.
Điều đáng nói là mong muốn "đặt tên cho con không đụng hàng" không chỉ xuất hiện ở Nhật.

Nhà nghiên cứu tên người Đức Knud Bielefeld - Ảnh: Mainichi
Tại Mỹ, Kasai đang được sử dụng làm tên cho bé trai với ý nghĩa "lửa". Thậm chí, hàng trăm trẻ em được đặt tên này trong năm 2025. Kasai cũng được cho là có liên hệ với từ kasai trong tiếng Nhật, mang nghĩa hỏa hoạn.
Còn tại Đức, Ikea, Fanta và Chanel - lần lượt là tên một hãng nội thất, một loại nước giải khát và thương hiệu thời trang nổi tiếng, cũng từng được dùng để đặt cho trẻ.
Nếu đặt tên theo những thứ quen thuộc quanh mình là một cách thể hiện cá tính, thì danh sách "kho tên" của các bậc phụ huynh rõ ràng khá rộng, trải dài từ thương hiệu, nhân vật hoạt hình cho tới... những ngọn núi.
Tuy nhiên, không phải cái tên nào cha mẹ nghĩ ra cũng được pháp luật chấp nhận.

IKEA là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất nổi tiếng đến từ Thụy Điển.
Một số trường hợp từng bị tòa án từ chối vì lo ngại cái tên có thể khiến trẻ gặp bất lợi, trong đó có nguy cơ trở thành mục tiêu bị bạn bè chế giễu hoặc bắt nạt.
Tại Pháp năm 2015, tòa án đã bác tên Nutella cho một bé gái. Đây cũng là tên của loại kem chocolate nổi tiếng.
Tại Thụy Điển năm 1996, một trường hợp khác còn "khó đỡ" hơn, khi có phụ huynh muốn đặt cho con một cái tên dài 43 ký tự, gồm các chữ cái không có nguyên âm và một con số, nhưng muốn đọc thành Albin. Tên này cuối cùng không được chấp thuận.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, tranh luận về "kira-kira" cũng đã kéo dài từ những năm 1990. Một số phụ huynh xem những cái tên khác thường là cách thể hiện cá tính trong xã hội vốn coi trọng sự đồng nhất, trong khi người phản đối lo ngại chính đứa trẻ sẽ phải gánh những hệ quả từ lựa chọn của cha mẹ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận