
Shania Howard không được cho vào sân Old Trafford của Man Utd - Ảnh: Instagram
Shania Howard, một CĐV nổi tiếng gợi cảm của Man Utd, cho biết cô đã bị lực lượng an ninh từ chối cho vào sân vì bộ trang phục đặc biệt - chiếc áo đấu được vẽ trực tiếp bằng bodypaint. Shania vốn hy vọng có thể theo dõi đội bóng mà mình yêu mến ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng cuối cùng đành dừng lại ở vòng ngoài.
Trên một đoạn video đăng lên mạng xã hội, Shania bày tỏ sự bức xúc: "Tôi không đùa đâu, tôi đang cực kỳ tức giận. Tôi đã đến Old Trafford để xem trận đấu mở màn mùa giải của Man Utd, nhưng họ không cho tôi vào chỉ vì cách tôi ăn mặc. Có gì sai với trang phục của tôi chứ? Tôi sẽ nộp đơn khiếu kiện chính thức".
Shania không phải là nữ CĐV duy nhất chọn bodypaint để gây chú ý. Ở trận đấu này, cô còn gặp Arabella Mia - một fan nữ Arsenal vốn từng nhiều lần "trình diễn" phong cách tương tự.
Arabella Mia chia sẻ trong một clip hài hước: "Tôi đi cả chặng đường đến Old Trafford và rồi có cô nàng khác cũng làm y hệt. Nhưng chắc chắn là trong áo Arsenal thì sẽ đẹp hơn!".
Arabella trước đó đã gây sốt trên mạng xã hội khi xuất hiện tại sân Emirates hồi mùa hè, với chiếc áo bodypaint phiên bản sân khách mới của Arsenal. Trên lưng cô còn viết tên tân binh Viktor Gyokeres kèm theo tấm bảng: "Chào mừng đến Arsenal, Viktor Gyokeres".
Dù gây nhiều tranh cãi, màn xuất hiện của Shania và Arabella nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người ủng hộ tính sáng tạo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự gợi cảm thái quá không phù hợp với môi trường sân vận động bóng đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận