
Marcus Rashford đang hòa nhập rất tốt với đồng đội mới ở Barca - Ảnh: REUTERS
Marcus Rashford gia nhập đội chủ sân Camp Nou vào tháng trước theo dạng cho mượn từ Man Utd. Tiền đạo người Anh đã có trận ra mắt chính thức khi vào sân ở hiệp hai, trong chiến thắng 3-0 của Barca trước Mallorca ở vòng mở màn La Liga.
Gần đây, trong cuộc trò chuyện với tờ Sport (Tây Ban Nha), Rashford thừa nhận rào cản lớn nhất lúc này chính là ngôn ngữ.
"Thử thách lớn nhất của tôi lúc này chắc chắn là học tiếng Tây Ban Nha. Với một cầu thủ nước ngoài, điều đó không hề đơn giản, đặc biệt khi khoác áo Barca hoặc Real Madrid. Nhưng tôi coi đây là trải nghiệm thú vị và đang cố gắng học càng sớm càng tốt để nhanh chóng hòa nhập với đồng đội cũng như cuộc sống mới.
Việc học ngôn ngữ không chỉ giúp tôi giao tiếp, mà còn mang lại sự hứng thú và giúp tôi hiểu hơn về văn hóa nơi đây. Ngoài ra tôi cũng muốn học thêm tiếng Catalan, bởi điều đó có thể giúp tôi gắn kết hơn với con người và môi trường bóng đá ở Catalonia", Rashford chia sẻ.
Ngoài chuyện học ngôn ngữ, tiền đạo 27 tuổi cũng bật mí một câu chuyện thú vị trong phòng thay đồ Barca. "Đồng đội gọi tôi bằng biệt danh 'kẹo ngọt' (chuche). Tôi không rõ ý nghĩa lắm, nhưng nghe thì rất buồn cười", anh cho biết.
Rashford cũng khẳng định đang cảm thấy thoải mái trong màu áo Barca và đặt mục tiêu sớm tìm lại phong độ cao nhất. Anh còn xem đây là cơ hội để làm mới sự nghiệp cũng như tìm lại niềm vui chơi bóng.
Ở vòng 2 La Liga, Rashford và đồng đội ở Barca sẽ đối đầu với Levante. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h30 sáng 24-8 (giờ Việt Nam).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận