
Arabella Mia gây chú ý khi đến sân cổ vũ Arsenal trong trang phục body painting - Ảnh: INSTAGRAM
Arabella Mia không chỉ yêu Arsenal mà còn biến bản thân thành một kiệt tác sống động mỗi lần đến sân. Được đào tạo về trang điểm hiệu ứng đặc biệt, cô dành tới ba tiếng đồng hồ để tự vẽ một bộ "áo đấu" Arsenal lên cơ thể trước khi hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của trận đấu.
Tuy nhiên không phải ai cũng đánh giá cao phong cách của cô.
"Tôi chỉ muốn đến xem bóng đá, trò chuyện với fan và tận hưởng không khí trận đấu. Nhưng rồi có người ghi hình lại, đăng lên mạng và gọi tôi là kẻ khoe thân nơi công cộng", Arabella Mia chia sẻ.
Fan nữ Arsenal kết hợp đam mê bóng đá với nghệ thuật body painting
Sau khi những hình ảnh của Arabella Mia lan truyền, một số ý kiến cho rằng cô nên bị cấm vào sân.
Nhưng cô gái 27 tuổi khẳng định: "Thật khó hiểu khi cơ thể phụ nữ lại bị xem là vấn đề lớn như vậy. Tôi chỉ thể hiện tình yêu với Arsenal theo cách của mình mà thôi".
Thực tế, an ninh sân Emirates vẫn khá thoải mái với fan nữ cuồng nhiệt này.
"Tôi chỉ cần khoác một chiếc áo trước khi vào trong là ổn", cô kể lại. Arabella Mia thậm chí từng được một bé gái nhận nhầm là siêu anh hùng: "Bé ấy nói với bố: 'Ba ơi, con muốn chụp ảnh với siêu nhân!' - dễ thương hết nấc!".
Dù bị chỉ trích, Arabella Mia vẫn kiên định với đam mê của mình: "Tôi đã đấu tranh để có chỗ đứng trong cộng đồng bóng đá, và sẽ không từ bỏ chỉ vì vài lời nói xấu. Đam mê của tôi là thật - tôi sẽ theo chân Arsenal đến cùng, với lớp sơn đầy nhiệt huyết và không ngại sự điên rồ!".
Với tinh thần kiên định đó, Arabella Mia hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên gây chú ý mỗi khi Arsenal ra sân. Liệu Emirates có thực sự cấm cô hay không? Hãy cùng chờ xem!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận