HLV Jim Zullo đã bị sa thải sau khi giật tóc nữ sinh Hailey Monroe - Nguồn: NFHS
Sự việc xảy ra sau trận chung kết bóng rổ Class D bang New York tại Hudson Valley Community College, nơi đội Northville thất bại trước LaFargeville với tỉ số 37-43.
Khi các cầu thủ Northville đang buồn bã chứng kiến đối thủ ăn mừng, camera ghi lại khoảnh khắc huấn luyện viên Jim Zullo, 81 tuổi, tiến đến từ phía sau và giật tóc cầu thủ Hailey Monroe. Màn "chỉnh tóc" này không chỉ khiến Monroe sốc mà còn làm cả mạng xã hội bùng nổ.
Một đồng đội của Monroe lập tức can thiệp, kéo cô ra khỏi vị trí nguy hiểm và bắt đầu một màn "đấu khẩu" nảy lửa với Zullo. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo một làn sóng phản ứng dữ dội.
Một cổ động viên bình luận: "HLV này vượt quá giới hạn rồi!" Một người khác bày tỏ: "Đụng vào học trò theo kiểu này là không bao giờ chấp nhận được. Huấn luyện viên phải biết điều đó chứ!" Một bình luận khác ghi điểm tuyệt đối với sự súc tích: "Không ổn tí nào. Cần sa thải gấp".
Lãnh đạo Trường trung học Northville cũng không chần chừ đưa ra án phạt mạnh tay. "Chúng tôi ý thức rõ ràng về hành vi của huấn luyện viên đội bóng rổ nữ trong trận chung kết. Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao về đạo đức, tinh thần thể thao và sự tôn trọng, và hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông ấy sẽ không còn là huấn luyện viên của Northville", nhà trường thông báo.
Cảm thấy áp lực nặng nề, Zullo đã chính thức lên tiếng xin lỗi: "Tôi vô cùng hối hận về hành động của mình trong trận đấu với LaFargeville. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Hailey Monroe và gia đình cô bé, đội bóng, nhà trường và cộng đồng. Là một huấn luyện viên, không có lý do nào để tôi đặt tay lên học trò như vậy. Tôi thực sự xin lỗi".
Dù sao đi nữa, đây chắc chắn sẽ là bài học nhớ đời không chỉ cho riêng ông Zullo mà còn cho toàn bộ các huấn luyện viên thể thao khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận