
Câu nói úp mở của tiền vệ người Argentina Enzo Fernandez sau trận thắng Man Utd trên sân nhà đã khiến nhiều CĐV vò đầu bứt tóc vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người thì tưởng anh đùa, người lại lo lắng anh gặp chấn thương nặng. Một CĐV bình luận: "Một mắt? Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Một người khác hỏi thẳng: "Mắt anh bị sao thế?".
Giữa lúc đồn đoán nổi lên như sóng biển ở Stamford Bridge, truyền thông Anh đã vào cuộc "giải mã" hiện tượng: Enzo Fernandez đã thi đấu hai trận gần nhất của Chelsea với... bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc).
Tiền vệ từng vô địch World Cup bắt đầu có triệu chứng ngay trước trận thua Newcastle 0-2 hồi tuần trước, và tình trạng viêm mắt kéo dài đến cả trận thắng Man Utd vừa qua.
Dù vậy, với một mắt bị ảnh hưởng, Enzo Fernandez vẫn góp mặt xuyên suốt trận đấu, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước "Quỷ đỏ". Anh chia sẻ trên Instagram: "Trận sân nhà cuối cùng cùng với tập thể này, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cả mùa giải. Trận đầu tiên tôi thi đấu với một mắt".
Mùa này, Enzo Fernandez là trụ cột trong sơ đồ chiến thuật của HLV Enzo Maresca và ghi 7 bàn sau 44 trận - chỉ xếp sau Cucurella về số lần ra sân (46 trận). HLV Maresca không giấu kỳ vọng: "Enzo Fernandez không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo hiệu quả. Tôi không nghi ngờ gì, từ mùa giải sau, cậu ấy sẽ còn bùng nổ hơn nữa".
Chiến thắng trước Man Utd giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 4, chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 16 - thiết lập kỷ lục buồn với chuỗi 8 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh.
Còn với Enzo Fernandez, có lẽ lần sau anh nên thêm vài chữ vào dòng trạng thái để fan khỏi "lú"!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận