
Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd bị tạm dừng vì Rasmus Hojlund đeo đồng hồ thông minh vào sân - Ảnh: REUTERS
Ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, Chelsea có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Man Utd, với pha lập công duy nhất được ghi bởi Marc Cucurella. Điều đáng chú ý không kém kết quả là trận đấu này đã phải tạm dừng khoảng 1 phút, vì một tình huống đáng chú ý liên quan đến lỗi trang phục của cầu thủ.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, tiền đạo Rasmus Hojlund của Man Utd quay trở lại sân thi đấu với chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Ngay lập tức, trọng tài Chris Kavanagh đã phát hiện và tạm dừng trận đấu để yêu cầu anh tháo đồng hồ.
Khi nghe nhắc nhở từ trọng tài, cầu thủ người Đan Mạch tiến đến đường biên, tháo chiếc đồng hồ và đưa cho một nhân viên. Điều đáng nói là Hojlund hiểu rõ quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm, và "ngụy trang" đồng hồ dưới lớp băng màu trắng.
Tình huống này khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi bất ngờ. Họ đổ xô lên mạng xã hội X để chia sẻ suy nghĩ của mình. Một người hài hước viết: "Hojlund dùng đồng hồ thông minh để đếm bước chân của mình". Fan khác thì châm chọc: "Anh ta đếm số bước chân cho đỡ nhàm chán vì biết mình sẽ không ghi bàn". Một bình luận khác còn 'cay' hơn: "Anh ấy chỉ muốn đi bộ thôi!".
Quỷ đỏ đang trải qua một mùa giải tệ hại với 18 trận thua. Trong khi đó, Hojlund cũng gặp khó khăn. Gần đây, phong độ của anh không ổn định và chưa ghi được bàn thắng nào kể từ bàn gỡ hòa vào lưới Bournemouth cuối tháng 4. Tính đến nay, cầu thủ Đan Mạch chỉ có 4 bàn thắng sau 31 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận