Ở trận chung kết với U15 Croatia tại Giải quốc tế Vlatko Markovic, Cristiano Ronaldo Jr thi đấu với chiếc áo số 7 giống cha mình.

Cristiano Ronaldo Jr ăn mừng ‘SIU’ như bố - Ảnh: X/@TheNassrZone
Trong trận đấu này, cậu đã có bàn thắng đầu tiên cho U15 Bồ Đào Nha ở phút 13. Đó là tình huống cầu thủ sinh năm 2010 thực hiện một pha bứt tốc bên cánh trái, sau đó tung cú sút từ góc hẹp. Bóng chạm mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
Sau khi ghi bàn, cậu cả nhà Ronaldo chạy về cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng "SIU" nổi tiếng của người cha huyền thoại đang khoác áo CLB Al Nassr.
Sau đó, U15 Croatia gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Ivan Caleta. Tuy nhiên đến phút 44, Ronaldo Jr lại tỏa sáng khi ghi bàn bằng một cú đánh đầu vào góc xa, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Phút 60, Croatia tiếp tục gỡ hòa 2-2 nhờ vào bàn thắng của Rio Joka.
Tuy nhiên chỉ 19 phút sau, Rafael Cabral đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U15 Bồ Đào Nha. Với kết quả này, Ronaldo Jr và đồng đội chính thức lên ngôi vô địch Giải quốc tế Vlatko Markovic.
Đoạn video Ronaldo Jr ăn mừng "SIU" đã được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều người để lại bình luận.
Một fan viết: "Cha nào con nấy. Truyền thống của 'SIU' vẫn trường tồn". Một người khác thì đùa: "Tôi thấy hai người giống hệt nhau, hai Ronaldo!". Có người còn nhận xét: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ngày cậu bé tỏa sáng ở đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ không còn xa".
Tại giải đấu này, quý tử nhà Ronaldo đã ra sân trong cả bốn trận, bao gồm ba trận vòng bảng và trận chung kết. Cầu thủ sinh năm 2010 được HLV Joao Santos tin tưởng đưa vào đội hình xuất phát trong hai trận đấu. Hiện tại cậu đang nhận được sự chú ý từ nhiều tuyển trạch viên của các câu lạc bộ châu Âu, trong đó có Man Utd và Tottenham.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận