Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra với bà Jaslinda Saludin (49 tuổi), một nữ du khách Malaysia vừa được tìm thấy sau gần nửa tháng lạc trong khu vực núi Gunung Batu Putih, bang Perak.
Hai tuần sinh tồn giữa rừng sâu của nữ du khách
Ngày 23-5, Jaslinda Saludin tham gia chuyến trekking chinh phục núi Gunung Batu Putih cùng nhóm du khách và các hướng dẫn viên. Đây là một trong những cung leo núi nổi tiếng nhưng cũng rất thử thách tại Malaysia, với đỉnh cao hơn 2.100m cùng địa hình nhiều thung lũng, thác nước và đường mòn phức tạp.
Trong hành trình, bà Saludin và một thành viên khác gặp vấn đề sức khỏe nên phải tạm dừng. Sau đó, người phụ nữ 49 tuổi tiếp tục di chuyển một mình và mất liên lạc với đoàn từ ngày 24-5. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai ngay sau đó, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không có kết quả.

Nữ du khách bị lạc trong rừng sâu suốt 14 ngày mà vẫn sống sót.
Khoảng 15h ngày 6-6, những người dân thuộc cộng đồng bản địa Orang Asli tại khu vực Lubuk Gaharu, gần chân núi, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ đang loạng choạng bước đi bên bờ sông.
Ông Nazri Bah Eng, một trong những người tìm thấy nạn nhân, cho biết bà Saludin khi đó rất yếu và liên tục khóc. Trong tay bà còn cầm một túi nhựa đựng đầy nấm rừng.
May mắn là ngoài một số vết thương nhẹ ở đầu và nhiều vết côn trùng cắn, sức khỏe của bà không gặp tổn thương nghiêm trọng.
Chia sẻ sau khi được giải cứu, bà Saludin thừa nhận đã nhiều lần nghĩ mình khó có thể sống sót. Không mang theo thức ăn dự trữ, người phụ nữ phải nhịn đói gần như toàn bộ quãng thời gian bị lạc. Nguồn sống duy nhất của bà đến từ nước tự nhiên trong rừng.
Trong đó, thứ giúp bà duy trì sự sống nhiều nhất là nước đọng bên trong cây nắp ấm - loài thực vật ăn thịt khá phổ biến ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á.
"Tôi tìm đến những cây nắp ấm và uống thứ nước màu sẫm bên trong", bà nói.

Nước đọng trong cây nắp ấm đã giúp nữ du khách duy trì được sự sống.
Ngoài ra, bà còn hứng sương trên lá để uống và cố gắng tìm kiếm các nguồn nước tự nhiên khi có thể.
Theo ông Sabarodzi Nor Ahmad, Phó giám đốc phụ trách hoạt động của Sở Cứu hỏa và cứu nạn bang Perak, có thời điểm nữ du khách hoàn toàn không tiếp cận được nguồn nước trong ba ngày liên tiếp.
Các chuyên gia cho biết chất lỏng trong cây nắp ấm là dịch do cây tiết ra nhằm thu hút và phân hủy côn trùng. Loại dịch này chứa nhiều enzyme và không được xem là nguồn nước uống thông thường. Tuy nhiên trong tình huống sinh tồn khẩn cấp, nó đã góp phần giúp bà Saludin cầm cự cho đến khi được cứu.
Điều khiến lực lượng chức năng bất ngờ là nơi bà được tìm thấy từng nhiều lần được các đội cứu hộ rà soát.

Bà Jaslinda Saludin được tìm thấy sau gần 2 tuần thất lạc trong rừng - Ảnh: AFP
Ông Muzafar Mohamad, điều phối viên nhóm hướng dẫn viên leo núi thuộc Cục Lâm nghiệp Perak, cho biết khu vực này có địa hình cực kỳ khó tiếp cận, ngay cả với những người nhiều kinh nghiệm.
Sau khi trở về an toàn, bà Saludin gửi lời xin lỗi tới gia đình, lực lượng cứu hộ và cộng đồng địa phương vì đã khiến mọi người phải tham gia chiến dịch tìm kiếm kéo dài gần hai tuần.
Tin bà được tìm thấy cũng mang lại niềm vui lớn tại Malaysia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gửi lời cảm ơn tới các đội cứu hộ cùng cộng đồng Orang Asli vì những nỗ lực góp phần đưa nữ du khách trở về từ hành trình sinh tồn được nhiều người gọi là "một phép màu giữa đời thực".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận