Mỗi sáng từ 6h, chị Lý Giai lại xuất hiện trong khuôn viên Đại học Công nghệ Thành Đô (Trung Quốc) với bộ đồng phục lao công quen thuộc. Công việc của chị là quét lá, dọn rác, giữ cho những con đường và khoảng sân trong trường luôn sạch sẽ.
Suốt nhiều năm, chị lặng lẽ chứng kiến từng tốp sinh viên ôm sách vở đi qua, từng giảng viên bước vào lớp học. Và rồi một ngày, người phụ nữ ấy quyết định thử bước sang phía bên kia của giấc mơ.

Nữ lao công ươm giấc mơ thạc sĩ sau khi nhìn thấy từng tốp sinh viên ra vào nơi làm việc.
Từ chị lao công đến học viên cao học
Theo Sina, chị Lý Giai đã tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để ôn luyện và trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ của chính ngôi trường nơi mình đang làm việc. Thành tích này cũng giúp chị trở thành nhân viên lao công đầu tiên trong lịch sử 70 năm của Đại học Công nghệ Thành Đô được nhận vào bậc đào tạo sau đại học.
"Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy tên mình vang lên từ hệ thống phát thanh của trường", chị xúc động chia sẻ.
Ngồi dưới hàng cây đối diện khu vực vẫn quét dọn mỗi ngày, nhìn những sinh viên vừa tan học đi ngang qua với nụ cười rạng rỡ, chị hiểu rằng giấc mơ bấy lâu cuối cùng đã trở thành hiện thực ở tuổi 33.
Lý Giai đến làm việc tại Đại học Công nghệ Thành Đô từ năm 2021. Với tấm bằng cao đẳng trong tay, chị đảm nhận công việc vệ sinh quảng trường và các tuyến đường trước Học viện Truyền thông Khoa học và Nghệ thuật.
Mỗi ngày, chị dậy từ 5h30 sáng để kịp có mặt tại nơi làm việc lúc 6h. Hình ảnh các thầy cô tập thể dục từ sáng sớm hay những sinh viên miệt mài đến giảng đường dần trở thành nguồn động lực đặc biệt. Suy nghĩ ấy ngày càng lớn dần. Nhưng động lực quan trọng nhất lại đến từ gia đình.
Là mẹ của hai con nhỏ, một bé học lớp 4 và một bé mới vào lớp 1, chị mong muốn được đồng hành cùng các con theo một cách khác.
Không có điều kiện tham gia các lớp luyện thi, chị lựa chọn con đường tự học. Gia đình nhỏ trở thành hậu phương vững chắc khi chồng và bố mẹ chồng đều ủng hộ quyết định của chị.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Lý Giai gần như từ bỏ mọi khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những giấc ngủ nướng, giờ giải trí hay cả giấc ngủ trưa đều được thay bằng sách vở.

Chị Lý Giai đã trúng tuyển chương trình học viên cao học, dù bận rộn với công việc và gia đình.
Buổi trưa sau giờ làm, chị tranh thủ vừa nấu ăn vừa đọc tài liệu. Những khoảng nghỉ ngắn giữa các ca làm việc được tận dụng để xem lại kiến thức đã lưu trong điện thoại. Tối đến, khi các con hoàn thành bài tập và đi ngủ, chị mới có được khoảng thời gian học tập tập trung nhất.
Tiếng Anh được chị rèn luyện thông qua các đề thi cũ và ứng dụng học tập. Với môn chuyên ngành hoàn toàn mới, chị dành gần 80% thời gian để nghiên cứu giáo trình.
Vào những ngày nghỉ, thư viện trường trở thành địa điểm quen thuộc. Mỗi khi gặp nội dung khó hiểu, chị lại tìm đến sách và tài liệu để tự giải đáp. Sau nhiều tháng kiên trì, khoảnh khắc mong đợi cuối cùng cũng đến.
Chiều ngày 7-4, khi nhận được thông báo trúng tuyển dự kiến, chị vừa đón con tan học. Người đầu tiên chị gọi điện báo tin là mẹ ở quê. Trước đó, chị chưa từng nói với gia đình bên ngoại rằng mình đang ôn thi thạc sĩ. Điều đặc biệt là với Lý Giai, công việc lao công và hành trình học tập chưa bao giờ đối lập nhau.
"Cả hai đều vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần", chị chia sẻ.
Từ một lao công âm thầm quét dọn trong khuôn viên trường đến tân học viên cao học, hành trình của Lý Giai không phải câu chuyện về một phép màu. Đó là câu chuyện của sự bền bỉ, của việc tận dụng từng khoảng thời gian nhỏ bé để tiến gần hơn tới mục tiêu.
Bởi đôi khi, điều tạo nên khác biệt không phải là xuất phát điểm thuận lợi, mà là quyết tâm không ngừng bước dù đang đứng ở đâu trên hành trình của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận