Khi BTS xác nhận tổ chức concert tại Singapore vào tháng 12 tới, hàng chục nghìn ARMY (tên gọi của cộng đồng fan BTS) đã lao vào cuộc đua săn vé. Trong số đó có những người hâm mộ đặc biệt, là các lao động giúp việc gia đình.
Tuy nhiên, thay vì phải tự bỏ tiền ra mua, không ít người giúp việc đã được chính chủ nhà tại đảo quốc sư tử đã tặng tấm vé, như một lời cảm ơn sau nhiều năm gắn bó với họ.
Khi người giúp việc là một thành viên trong gia đình
Theo The Straits Times, Iris Thia (44 tuổi, nhân viên hành chính) - mẹ đơn thân của ba cô con gái, đã quyết định mua tặng người giúp việc Hendry một vé hạng 4 trị giá 218 SGD (gần 4,5 triệu đồng) để cả hai cùng đi xem BTS vào ngày 20-12.
Hendry (40 tuổi, người Indonesia) đã làm việc cho gia đình Thia suốt ba năm. Trong thời gian đó, cả hai dần trở thành những người bạn cùng chung sở thích khi thường xuyên xem video BTS, bàn luận về hoạt động của nhóm và đôi khi còn tranh luận vui xem ai là thành viên "đỉnh" nhất.

Cô giúp việc Hendry là fan của BTS từ năm 2020 và thành viên yêu thích nhất của cô là RM.
"Tôi run lên và suýt khóc. Tôi thực sự rất bất ngờ và biết ơn bà chủ. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi", Hendry chia sẻ.
Theo Thia, Hendry từ lâu đã trở thành một phần của gia đình, khi cô luôn toàn tâm toàn ý mọi việc trong nhà.
"BTS đã giúp chúng tôi gần gũi hơn. Tôi muốn cô ấy được thư giãn và tận hưởng niềm vui này", Thia nói.
Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người mỉm cười là trường hợp của Nurwati, người giúp việc Indonesia đã làm việc cho gia đình nghệ nhân gốm Kimberlee Ang suốt 10 năm.
Ang kể rằng lần đầu biết Nurwati là fan BTS là khi nhìn thấy căn phòng của cô dán kín poster nhóm nhạc Hàn Quốc. Khi được hỏi đó là ai, Nurwati trả lời ngay: "Bảy ông chồng Hàn Quốc của em đó!". Câu trả lời khiến Ang bật cười và đến nay vẫn nhớ như in.

Nữ giúp việc Nurwati (bên phải) đã ở cùng gia đình nghệ nhân gốm tự do Kimberlee Ang khoảng 10 năm.
Để kỷ niệm cột mốc 10 năm đồng hành, Ang đã mua tặng Nurwati một vé hạng 2 trị giá 288 SGD (khoảng 5,8 triệu đồng) cho đêm diễn ngày 17-12. Trước đó vào năm 2023, cô cũng từng gây bất ngờ khi tặng người giúp việc vé xem concert solo của Suga. Một video ghi lại khoảnh khắc ấy cho thấy Nurwati bật khóc rồi ngồi thụp xuống sàn vì quá xúc động.
Là fan BTS từ năm 2018, Nurwati đặc biệt yêu thích Jimin. Niềm đam mê ấy được cả gia đình chủ nhà ủng hộ. Họ thường mua tặng cô poster, album, sticker hay tạp chí liên quan đến BTS.
"Giờ tôi luôn nhìn Jimin qua điện thoại. Sắp tới tôi sẽ được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu thật", Nurwati cười nói.
Trong khi đó, Nant Lah Sann Hie, người Myanmar, từng nghĩ việc xem BTS biểu diễn trực tiếp là điều không thể xảy ra. Làm việc tại Singapore gần bốn năm, cô hiểu rằng giá vé concert có thể vượt quá nửa tháng lương.
Sau khi BTS công bố lịch diễn, Nant viết thư cho chủ nhà là Yvonne Lee để xin ứng trước hai tháng lương nhằm thử vận may mua vé. Nhưng thay vì cho vay tiền, Lee đã âm thầm săn được một vé VIP trị giá 388 SGD (gần 8 triệu đồng) và tặng luôn cho cô.
"Khi đọc lá thư, tôi nhận ra đây không chỉ là một tấm vé. Đó là ước mơ của cô ấy", Lee chia sẻ.

Cô giúp việc nhà kiêm fan hâm mộ BTS, Nant Lah Sann Hie (trái), nhận được vé VIP xem concert từ chủ nhà Yvonne Lee.
Nhận món quà bất ngờ, Nant đã bật khóc. Cô cho biết chưa từng nghĩ điều như vậy sẽ xảy ra với mình. Với Lee, đây cũng là cách bày tỏ sự trân trọng dành cho những người lao động xa quê, chấp nhận rời gia đình để sang nước ngoài làm việc và chăm lo cho người thân.
"Cô ấy đã hy sinh rất nhiều. Có thể giúp cô ấy thực hiện giấc mơ khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc", Lee nói.
Còn với Nant, điều cô mong chờ nhất lúc này chỉ đơn giản là được tận mắt nhìn thấy thành viên yêu thích V trên sân khấu. "Tôi cứ nghĩ về ngày đó mãi. Tôi rất háo hức, rất xúc động và vô cùng biết ơn", cô chia sẻ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận